Yêu lắm Hải Phòng ơi- Thơ Văn dự thi mã số 07 với chủ đề “Người Hải Phòng”

alt

Thơ Văn dự thi mã số 07 của các tác giả: Đoàn Thịnh, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Quý Nghi.

alt

Đoàn Thịnh

(Hà Nội)

YÊU LẮM HẢI PHÒNG ƠI

Gặp lại nhau, yêu lắm Hải Phòng ơi
Nơi tình đất, tình người sâu nặng
Nỗi nhớ biển ủ dài năm tháng
Cứ trào lên trong bè bạn gần xa .

Lại giỡn sóng Đồ Sơn, vui đảo ngọc Cát Bà
Thỏa ngắm tàu thuyền ung dung ra khơi vào lộng
Vút mắt hướng chân trời mơ mộng
Ngực căng tràn gió hát đại dương …

Hải Phòng lưu mãi thuở kiên cường
Chống giặc bắc, tướng Lê Chân sừng sững .
Dòng Bạch Đằng vẫn như ngàn cọc dựng
Quyết nhấn chìm, hễ giặc lại xâm lăng .

Rộng cửa mời bè bạn vào thăm
Cảng nhộn nhịp ngày đêm đổi trao hàng hóa
Tiếp bước xưa, ta cưỡi trên sóng cả
Mang dáng Việt mình hùng vĩ tới năm châu.

Hoa rực đầy nỗi nhớ thương nhau
Khi xa nói mình quê phượng đỏ
Là biết đất anh hùng và biển gió
Rộn rã đường về chân cứ ríu vào chân.

Hải Phòng như chiến lũy, mỗi lần…
Vươn ngực thép ngăn sóng lừng, bão giật
Trước biển Đông làm tiền tiêu lẫm liệt
Cả nước tự hào gửi gắm vững niềm tin .

Mỗi lần thăm, lại yêu Hải Phòng thêm
Miền duyên hải đang mạnh đà đổi mới
Tim dào dạt sóng nghĩa tình nhắn gọi
Hải Phòng ơi, hẹn nhé, lại ngày về .


Ngô Trung Dũng

(Hải Phòng)

THÀNH PHỐ CẢNG TÔI YÊU

Tôi sinh ra đã có Hải Phòng
Có nữ tướng Lê Chân thời bà Trưng, bà Triệu
Có trang sử An Biên ngày dựng nghiệp
Cho Hải Phòng thành phố biển hôm nay

Bạch Đằng giang rực rỡ cờ bay
Ba lần đánh tan quân phương Bắc
Đầu Hoàng Thao đành rơi khỏi cổ
Tướng Thoát Hoan chui tọt ống đồng

Tôi sinh ra đã có Hải Phòng
Có trận đánh Cát Bi rực lửa
Tầu giặc Pháp rời bến Nghiêng vội vã
Trong ngày vui giải phóng Hải Phòng

Thành phố tôi những năm ròng đánh Mỹ
Bom đạn rơi cháy đỏ bầu trời
Ngàn vạn quân đi “Đường 10 quật khởi”
Chiến công còn vang dội muôn nơi

Chín con rồng bơi ra biển khơi
Đảo hòn Dáu hóa thành trang cổ tích
Dinh Bảo Đại bốn mùa tĩnh mịch
Sóng hát ru lời biển tự tình

Cầu Tân Vũ vươn mình ra biển đảo
Đã làm nên sắc thái Hải Phòng
Con sông Cấm ngàn năm xanh biếc
Ơi Hải Phòng thành phố Cảng tôi yêu

Bẩy mươi xuân, vào tuổi xế chiều
Thành phố trong tôi mỗi ngày mỗi đẹp
Câu sấm ký trạng Trình mang linh nghiệm
Thắp lửa hồng trang sách Bạch Vân Am!


Nguyễn Quý Nghi

(Hưng Yên)

PHÁC HOẠ ĐẢO CÁT BÀ

Cát Bà, cát mịn trắng

Ô rực rỡ sắc màu

Bikini hong nắng

Song song cặp chân thon


Con thuyền nào run rẩy

Cắm sào mép mom sâu

Gió tung cờ như vẫy

Dựng đứng cột buồm nâu?.


Biển Cát Bà thiêm thiếp

Xanh giấc ngủ mơ màng

Đảo Ngọc ngà tinh khiết

Để hồn thơ xốn xang!

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác