
Vòng tay cô dành trọn cho con- Chùm thơ dự thi 03 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả
Chùm thơ dự thi 03 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Thu Sang, Hoàng Thi Sơn, Lâm Đình Chất
Thu Sang
(Hà Nội)
VÒNG TAY CÔ DÀNH TRỌN CHO CON
Tôi về với lớp Tình Thương
Nơi quê hương Yên Thường yêu dấu
Với học sinh coi như con, như cháu
Con không bình thường mẹ nào chẳng xót xa
Chiến tranh bao năm đã đi qua
Sao di chứng vẫn còn luôn dai dẳng?
Các con ơi! Hãy cùng cô cố gắng
Vượt lên nỗi đau và chiến thắng chính mình
Khua mây mù mà vươn tới bình minh
Cô bên cạnh giúp con nâng đôi cánh
Xã hội sẻ chia cho ta thêm sức mạnh
Khắp Việt Nam và khắp cả hành tinh
Cho ấm no, cho thế giới hòa bình
“Trẻ hôm nay thế giới ngày mai đó”
Các bạn ơi! Hãy cùng “Chữ Thập Đỏ”
Vì trẻ em, vì “Mái Ấm Tình Thương”
Ôi! Yên Thường
biết mấy
yêu thương.
Hoàng Thi Sơn
(Ninh Bình)
CỚ SAO
“Cha em đâu? mẹ ở đâu”
Dứt day câu hỏi nát nhàu tim ta
Đời em như những đoá hoa
Cớ chi chịu cảnh mưa sa gió bầm
Đêm buông chỉ biết âm thầm
Co ro cố giấu tấm thân gầy gò
Miếng ăn bụi bặm trấu tro
Có khi giành giựt đòn no nát mình
Tìm đâu một chút yên bình
Em ơi! Sao chịu tội tình thế ư?
Đâu còn là chuyện riêng tư
Cuộc đời như đám mây mù bão giông?
Cha còn không? mẹ còn không?
Cớ sao để cảnh nát lòng thế nhân…
Lâm Đình Chất
(Hà Nội)
XIN TÔN VINH MỘT TẤM LÒNG
Anh đến thăm em giữa một giảng đường
Mà thấy cô trò có bao điều kỳ lạ
Ở ngoài đời người ta đang bon chen hối hả
Tính toán thiệt hơn, lo chuyện vơi đầy
Sao ở trong này…Ai đắp, ai xây ?
Mà đầy tình người đến thế!
Một cô giáo mảnh mai
Vượt lên khó khăn, làm bao điều nhân ái
Lớp học của em gồm các em thơ mang nhiều khuyết tật
Miệt mài mấy tuần trăng, đâu học nổi một từ
Học sinh của em, chúng đi lại cứ ngu ngơ
Chỉ cơ em mới biết chúng ngâm thơ hay tập nói
Anh biết em một cô gái giỏi
Đã làm thầy trọn vẹn mấy chục năm
Nghỉ về làng luyện bút viết thơ văn
Để tưới cho đời xanh thêm với những mùa xuân còn lại
Song với tấm lòng người mẹ bao la em đâu quản ngại
Dành thời gian cho các em nhỏ dại khờ
Một đám học trò chưa tự ra ngõ bao giờ
Một lớp học cứ vu vơ như đầu phiên chợ
Góc này vài em bập bềnh, lắc lư, ú ớ
Nước dãi chảy thành dòng, cầm phấn vẽ con rắn, con rồng
Vài em tay rưng rưng, cái đâu ngơ ngác
Cầm bút viết bài như bưng bát lúc ăn cơm
Mấy em mắt tinh thì tiếng nói cứ âm thầm trong cổ họng
Vài em mau mồm thì bước chân còn thẹn thùng, lóng ngóng
Có những em chẳng phân biệt được sáng sớm hay chiều hôm
Giơ bàn tay chỉ chỏ. Muốn ra sân mặt lại hướng vào tường
Em và trò cứ vun đắp mãi tình thương
Tình yêu ấy nó tràn vào con chữ
Giờ học, bước chân em nặng lòng trăn trở
Phân chia thời gian cho mỗi hoàn cảnh con người
Truyền hình tôn vinh em bao tiếng bao lời
Nêu sao hết được tấm lòng em với những phận đời nghiệt ngã
Anh viết đôi dòng tặng em như những bông hoa rực rỡ
Cũng là ngợi ca một con người, tên và đời sống mãi với thời gian.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC