Thơ dự thi mã số 03 của các tác giả: Vũ Ngọc Anh, Trần Kế Hoàn, Nguyễn Thành
.
Vũ Ngọc Anh
(Hải Phòng)
VIỆT KIỀU PHÁP BẢO TỒN PHỐ CỔ HẢI PHÒNG
Từ đất Pháp xa xôi lòng vẫn nhớ
Hải Phòng ơi, phố cũ nhuốm thời gian
Ban công sắt, mái ngói rêu phong đó
Vẫn thì thầm hồn phố buổi thu sang
Nguyễn Nga đến bằng tình yêu lặng lẽ
Nữ kiến trúc sư mang nặng nghĩa ân
Không chỉ vẽ những đường cong bản vẽ
Mà giữ hồn đô thị giữa bao lần phân vân
Phố cổ Pháp không là hoài niệm cũ
Mà là ký ức sống giữa đời nay
Mỗi bức tường, mỗi ô cửa nhuốm màu sử cũ
Nhờ bàn tay người, thức dậy từng ngày
Chị thắp sáng niềm tin từ di sản
Kết nối quê hương với bạn bè xa
Việt Kiều Pháp – nhưng tim luôn hướng cảng
Nơi Hải Phòng sóng vỗ mãi không già
Giữ phố cổ là giữ hồn thành phố
Giữ quá khứ cho tương lai nở hoa
Tên Nguyễn Nga lặng thầm mà rạng rỡ
Giữa lòng phố xưa – bền bỉ, thiết tha.
VNA
.
Trần Kế Hoàn
(Ninh Bình)
HẢI ĐĂNG ĐỎ
Tuyết rơi như những báo cáo tài chính
không có tiếng sóng gõ cửa Bến Bính,
không có gió Lạch Tray lật trang áo cũ.
Nhưng Hải Phòng không ngủ trong tôi.
Thành phố
nơi chôn nhau cắt rốn của tôi
như một câu thơ đỏ đang viết dở.
Hoa phượng cháy lên mỗi mùa
như hệ tuần hoàn của đất,
bơm máu vào những con đường từng mệt mỏi.
Tôi thấy sông Cấm
chảy ngược
mang theo bùn, mang theo lời hứa
tôi nợ dòng sông một hơi thở mới.
Ở bàn làm việc nơi xa xứ,
mỗi địa danh trên bản đồ hiện lên như một vết sẹo
Cát Bà xanh mơ, Đồ Sơn cong lưng gió,
Tam Bạc phản chiếu mái nhà hát cổ
nơi tiếng vỗ tay còn lưu trong sóng.
Tôi ký vào tương lai bằng mực ký ức,
đặt những con số cạnh rừng ngập mặn,
cho nước thải học cách quay về trong sạch,
cho bầu trời được trả lại màu nguyên thủy.
Tôi nghe tuyết tan như lời xin lỗi chậm,
khi hoa phượng đỏ bừng
đi xuyên qua áo khoác dày của châu Âu,
đốt lên trong tôi một bến cảng.
Tôi muốn cúi xuống
nhặt lại tiếng sóng bị bỏ quên,
dựng một dự án biết thở
biết lắng nghe rác thải trước khi bốc mùi.
Đêm dài.
Tôi nâng Hải Phòng lên
như một hải đăng đỏ
màu hoa phượng làm tín hiệu.
TKH
.
Nguyễn Thành
(Hưng Yên)
VIỆT KIỀU ANH QUỐC VỀ THĂM HẢI PHÒNG
Từ sương mù xứ sương lam
Con tàu ký ức ghé ngang Hải Phòng
Phượng hồng cháy rực bến sông
Bao năm xa xứ, tim còn đỏ tươi
Sông Cấm vẫn chảy như lời
Mẹ ru năm cũ giữa đời tha hương
Bến Bính gió thổi thân thương
Giọng ai mộc mạc vấn vương nghĩa tình
Bánh đa cua khói bếp quen
Đậm đà như thể gọi tên quê nhà
Anh về giữa tiếng chan hòa
“Chào em Hải Phòng” – mặn mà phù sa
Dẫu cho Anh Quốc xa ngàn
Hồn tôi vẫn thuộc nắng vàng tháng Năm
Đi xa để hiểu trăm năm
Quê hương là chốn… âm thầm đợi ta.
NT
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC