Về quê- Chùm thơ dự thi 10 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 10 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Phạm Lam Hà, Bùi Xuân Tuấn, Vũ Đan Thành, Nguyễn Vĩnh Bảo

. alt

Phạm Lam Hà

(Hải Dương)

VỀ QUÊ

Xa quê, xa đã lâu rồi

Bao miền đất mấy phương trời ruổi rong

Nhớ ngày rau cháo… long đong

Xác xơ – đồng trắng nước trong – kiếp người!

Nhớ hồi mẹ hát ru nôi

Lời ru đêm thức

đầy vơi cõi lòng

Lời ru… khắc khoải sâu nông

Hanh hao cơn gió cong cong ngõ mòn…

.

Bâng khuâng ra ngóng đầu thôn

Cánh đồng xanh ấy

vẫn còn xanh như

Xanh mềm lả lướt…

Tương tư

Áo nâu non với nắng thu tươi màu

Đâu rồi “ruộng cạn, đồng sâu”

“Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”…

.

Nay về với kỉ niệm xưa

Con sông nhỏ

tiếng gà trưa

Ai cười…

.

Nay về

Nâng chén thay lời

Nào, say nghiêng ngả đất trời

bên nhau

Bao mưa nắng gội trắng đầu

Chẳng phôi pha

một sắc màu rất riêng

Vui bè bạn giữa xóm giềng

Ao làng nhớ thuở “tắm tiên” trăng vàng…

.

Thênh thênh nhẹ gót đường làng

Mà rưng rưng

khúc đoạn trường

lời ru!

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

LỄ HỘI ĐẦU XUÂN

Khắp nơi mở hội đầu Xuân

Phát huy truyền thống muôn dân rộn ràng

Cờ hoa rực rỡ xóm làng

Nhị đàn, lời hát ngân vang khắp vùng

.

Sân đình trống giục tùng tùng

Kéo co, đua vật, bắn cung, cờ người…

Xuống đồng tràn ngập vui tươi

Nắng vàng trao những nụ cười bội thu.

.

Vũ Đan Thành

(Hải Phòng)

NẮNG HẢI PHÒNG
Nắng Hải Phòng nóng nung lên từng con phố
Đường Cát Dài rẽ qua ngả lối Mê Linh
Hai Bà Trưng vòng sang Điện Biên Phủ
Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Cầu Đất cắt đường tàu.

.

Nắng tháng bảy nơi đây thành phố cảng
Rực đỏ màu cờ Đại hội thứ mười hai
Nắng rát bỏng xua những con tàu xa bến
Từng dòng người đi dưới phố áo trùm khăn.

.

Cafe vắng thưa những bước chân rậm rịch
Nhà hát, tượng đài thành phố cũng lặng thinh
Giữa công viên, đài phun nước đứng một mình
Chờ ánh đèn đêm hắt lên từng nhịp thở.

.

Thành phố giấu những giấc mơ còn bỏ ngỏ
Cổng trường Ngô Quyền đông nghẹt một mùa thi
Thành phố mùa này nắng sẽ đi vào nỗi nhớ
Nắng Hải Phòng sao thật khó viết trong thơ.

.

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

MẸ ƠI !

Con xa về với Mẹ đây!

Tình quê ấm áp tràn đầy trong con

Bao năm đi giữ nước non

Nhớ cơm canh ngọt vẫn còn nơi quê

Yêu thương sống gửi thác về

Còng lưng sớm tối mải mê ruộng đồng

Be bờ cuốc đất chiều đông

Chân trần gánh chớp mưa dông bốn mùa

À ơi tiếng võng đung đưa

Thơm ngon sữa Mẹ giữa trưa nắng hè

Kẽo cà kẽo kẹt cây tre

Vu vơ câu hát ru khoe yếm đào…

Bây giờ tuổi Mẹ đã cao

Liêu xiêu run rẩy vịn vào…bóng con

Nuốt đau tê tái héo hon

Mà trong lòng Mẹ khuyến tròn đầy vơi

Con xa mấy chục năm trời

Sắt se thương Mẹ cả đời hy sinh

Nghẹn lời nuốt đắng lặng thinh

Tâm nhanh cầu nguyện vong linh Mẹ về

TVK

.

Bài viết khác