
VỀ KIẾN AN
Tôi trở về đây với Kiến An
Đồi thông ,phố núi … ẩn mây ngàn
Đây hồ Hạnh Phúc đầy thơ mộng
Kia núi Thiên văn đẹp cảnh quan .
Trở lại quê hương đất Kiến An
Sớm mùa thu ấy sương vừa tan
Phố Trần Thành Ngọ vui như hội
Rộn rã người,xe … nắng ngập tràn .
Đẹp lắm ! Quê tôi quận Kiến An
Xa rồi cuộc sống nỗi cơ hàn
Nhà nhà đổi mới vui hồ hởi
Phố xóm cờ hoa, rộn tiếng đàn .
Hãy đến Kiến An – Nhé bạn yêu
Cùng nhau dạo bước ngắm rừng chiều
Bao ngôi nhà mới vươn cao mãi …
Đồng lúa,dòng sông … đẹp mỹ miều .
NGÀY XƯA
Về cùng rơm rạ…ngày xưa
Kẽo kà …cánh võng đung đưa thuở nào
Nơm ,lờ,đó ,đụt,chuôm, ao
Cối xay ,cối giã …. Ai nào đã quên .
Ta về gọi những cái tên
Miếng khoai, mẩu sắn …..chưa quên đói nghèo
Ngõ sâu hun hút dây leo
Ruộng sâu cá đớp cánh bèo hoa dâu
Dần ,sàng đây – Mẹ ta đâu ?
Nong, lia, rổ ,rá …đậm mầu mồ hôi
Vẫn còn đây chỗ Cha ngồi
Ngoài trời mưa nước cuốn trôi chiêm mùa .
Quê hương nước măn đồng chua
Tuổi thơ tôi những cá ,cua ,chân trần
Năm sương, mười nắng , vũ vần
Về đây gợi nhớ bao lần …ngày xưa .
HĐT