Về Hải An- Chùm thơ dự thi 56 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 56 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hoàng Đình Tư, Nguyễn Vĩnh Bảo, Xuân Tuấn, Trần Thị Hiếu.

alt

Hoàng Đình Tư

(Hải Phòng)

VỀ HẢI AN

Tôi trở về thăm quận Hải An

Phi trường ẩn hiện dưới mây ngàn
Con đường cao tốc vươn ra biển

Bến cảng,nhà ga…nhuộm nắng vàng.

Tôi trở lại đây mảnh đất này
Không tin vào mắt ngỡ mình say
Lê Hồng Phong phố như tranh vẽ
Đẹp lắm ! Khen ai khéo xắp bày.

Vùng đất ngày xưa xứ Hải An
Dân cư thưa thớt,cảnh cơ hàn
Chim kêu xào xạc rừng hoang vắng
Sú ,vẹt, cỏ lau …nước ngập tràn.
Đổi mới hôm nay mảnh đất này
Tự hào biết mấy những bàn tay
Cùng bao khối óc không ngưng nghỉ
Xây đắp quê hương đẹp mỗi ngày.
Hãy đến Hải An nhé bạn yêu

Bên nhau ngắm biển lúc ban chiều
Bao ngôi nhà mới vươn cao mãi
Cầu vượt uy nghi đẹp mỹ miều .



Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

PHIÊN CHỢ QUÊ

Canh năm quá nửa thời gian

Tiếng quang gánh đã kêu khan khác rồi

Mái chèo loang loáng chào mời

Gió riu ríu thổi ngắt lời hỏi thăm

Chợ phiên mồng một, mười lăm

Mớ rau con cá mảnh trăng tươi đều

Nhập nhòa lem bóng liêu xiêu

Mặt quen sạm nắng thấm nhiều gió sương

Nghĩ về phiên chợ quê thương

Chạy từng bữa một để nương qua ngày

Chân trần phồng rộp vai gầy

Mẹ mong đổi kiếp nghèo này cho con

Chợ quê ngày ấy vẫn còn

Mà không thấy bóng lom khom – mẹ về.



Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

ĐỘNG HƯƠNG TÍCH

Hương Sơn xuân đến ngất ngây

Nam Thiên Đệ Nhất những ngày Hội đông

Thênh thang động tựa hàm Rồng

Nhũ cho bao trái bưởi, bòng, ngàn hoa

Đụn rơm, đụn gạo, cà sa

Cây vàng, cây bạc, ngọc ngà như mơ

Lại thêm sữa mẹ luôn chờ

Cháu con đang khát mong nhờ động Thiên

Đến đây mới thấu cửa Thiền

Con người cùng với thiên nhiên tuyệt vời

Về thăm Hương Tích ai ơi

Mê say cùng với đất trời quê hương.



Trần Thị Hiếu

(Đăk Lăc)

NỖI LÒNG XA QUÊ

Mẹ nói lâu rồi chẳng đứa nào về đây
Đứa học hành xa, đứa lấy chồng viễn xứ
Nhà đông con mà giờ buồn lắm chứ
Biết Tết này tụi nhỏ về đủ không
Ngày lễ nào mẹ cũng đều ngóng trông
Thấy nhà bên cháu con đùa vui vẻ
Sao cổng mình vẫn khép hờ buồn tẻ
Bao lá vàng đang lặng lẽ rơi rơi
Đã lâu rồi không nghe tiếng “Mẹ ơi”
Tiếng chuyện trò kể về trường về lớp
Tiếng khóc thầm khi bài thi lỡ trượt
Và nhiều nhiều những tiếng của con thơ.
Đã lâu rồi những sợi tóc bạc phơ
Chẳng đứa nào về nhổ cho Mẹ nữa
Để sáng mai Mẹ chải đầu bên cửa
Tóc ngả màu..trắng sữa hết còn đâu
Cả cuộc đời Mẹ ôm hết bể dâu
Ôm khổ đau cho Con yêu no ấm
Khi lớn lên Con lại xa ngàn dặm
Thương Mẹ hiền, Con cố gắng nhiều hơn.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Lâm Trúc Đường, Lê Thị Bích Đào, Bùi Sĩ Căn, Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo, Cao Văn Thịnh, Phong Văn Sơn, Hà Thúc Quả, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Minh Thuận, Bùi Hồng Vách, Bùi Thành Chung, Vũ Hoàng Lâm, Đỗ Phúc, Vũ Xuân Sắc; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý, Lê Nguyên Khôi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Phạm Tiến Đạt, Vũ Tháp; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Đặng Thị Huyền; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Đồng Nai: Trần Thị Thương Thương; Quảng Nam: Trần Vương; Thanh Hóa: Bùi Văn Thoại; ĐăkLăk: Lê Trung Hiểu, Trần Thị Hiếu; Kon Tum: Xuân Môn;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC


Bài viết khác