
Chùm thơ dự thi 07 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Lại Xuân Hậu
Phạm Văn Thi
(Hải Phòng)
TU TÂM TÍCH ĐỨC HƯỚNG THIỆN
Thế sự cuộc đời ngẫm bạn ơi:
Tiền vàng tựa nước chảy bèo trôi
Lợi danh như bóng mây gió thổi
Chỉ có công lao để lại đời.
Sống ở đời làm muôn việc thiện
Để tái sinh tạo nghiệp luân hồi
Ta bà là cõi tạm thôi
Đường tu cực lạc, hướng trời Tây Thiên.
Đừng chê việc thiện nhỏ không làm
Đừng thấy mối lợi lớn mà tham
Sự đời luôn có vay có trả
Đừng để cả đời nghiệp báo gia.
Mâu thuẫn nảy sinh hãy cứ nhường
Tình người nhờ vậy vẫn còn vương
Sẻ nhau một miếng khi gian khó
Bằng vạn tiền cho lúc bình thường
Vào đời bằng hai bàn tay sạch
Khi lìa đời thanh thản, tâm thanh.
Làm giàu bất chính gian manh
Không trước thì sau họa tất thành.
Sống đời này làm điều ác độc
Xuống Âm tào liệu thoát được không
Quỷ sứ phân loại chúng sinh
Âm hồn đều phải qua Vong Xuyên hà
Phật Hoàng dạy theo mười điều thiện
Không sát sinh, trộm cắp, tham tiền
Tà dâm không phạm, không gian dối
Li gián lòng người cấm tuyệt nhiên.
Người còn dạy: Kiêng lời ác độc,
Không lời uế tạp, chính kiến tà
Rèn mình cách sống vị tha
Kìm không giận dữ mới là Phật tâm.
Sống ở đời muôn điều thật, giả
Phải làm sao phân biệt chính, tà
Tu thân được mới tề gia
Để tiếng thơm mãi lan xa muôn đời.
Trần Thị Hoài Minh
(Chi hội LLVK Canada)
VƯỜN ƯƠM
Cây đời hạt mây rất nhanh
Vườn ươm nay đã trở thành rừng cây
Mầm xanh tươi tốt mọc đầy
Hoa thơm tỏa ngát hương bay khắp vùng
Việt Nam con Lạc, cháu Hồng
Bàn tay khối óc đã từng góp công
Dù cho trăm núi ngàn sông
Năm Châu bốn biển rất đông Việt Kiều
Tảo tần để chống đói nghèo
Mồ hôi nước mắt bám theo cuộc đời
Việt Kiều nay lớn mạnh rồi
Giúp nhà, giúp nước người người hân hoan
Ba mươi năm khúc khải hoàn
Vườn ươm việc thiện kết đoàn vươn khơi.
Lại Xuân Hậu
(Hải Phòng)
ĐOẢN KHÚC CHO CON
Mẹ trở dạ sinh thành các con
Là lúc: Bố được vinh danh làm bố
Mơ ước lớn mà các con thì nhỏ
Bố mẹ tảo tần rau cháo nâng niu
Giặc Mỹ bạo tàn chia cắt thương yêu
Vợ bồng bế con thơ tiễn chồng ra trận
Gian khó bảy năm mừng sao thống nhất
Ngọn gió thanh bình ngất ngây…
Người lính trở về háo hức, mê say
Khát vọng nấu nung chìm vào quên lãng
Vai áo thợ bạc màu mưa nắng
Chút quà nghèo hớn hở đón tay con
Nhìn các con ngày một lớn khôn
Đôi lúc bố cười một mình như kẻ ngốc
Nghĩ thương ai cô độc
Lặn lội tìm nhau đâu…
Đường dài dò dẫm nông sâu
Mái tóc mẹ nhói đau từng sợi bạc
Bố vào ra ngơ ngác
Bồi hồi ngẫm ngợi chuyện muôn xa…
Một sớm nhìn nhau
Hạnh phúc vỡ òa
Nghe các con yêu dặn dò nhau chăm sóc bố
Nước mắt mẹ ánh niềm vui nhảy múa
Bố cười:
Trẻ lại những ngày xưa…
Những ngày xưa
Những ước mơ
Khát vọng thanh xuân dội về từ dĩ vãng
Đầy theo năm tháng…
Các con dệt lên lời
Bố chuốt lại thành thơ!
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC