Từ Bangkok nhớ về Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 17 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 17 của các tác giả: Mai Thị Hòa, Đỗ Bình, Vương Hạnh

.

Mai Thị Hòa

(Thái Lan)

TỪ BANGKOK NHỚ VỀ HẢI PHÒNG
Dưới trời Bangkok nắng đổ vai trần,
Tôi bước giữa phố đông mùi gió lạ.
Đèn cao ốc soi dòng người hối hả,
Chợt thấy lòng trôi dạt hướng quê xa.

Nhớ Hải Phòng mưa bay ngang bến cảng,
Sóng vỗ bờ kể chuyện những chuyến đi.
Hoa phượng đỏ cháy bừng trang vở cũ,
Ve gọi hè ran rát một thời thi.

Bangkok ồn ào, sông Chao Phraya lặng,
Thuyền lướt trôi như nhịp nhớ không lời.
Còn sông Cấm quê nhà nghiêng bóng nước,
Chở tuổi thơ qua bão gió cuộc đời.

Xa xứ mới hay yêu từng góc phố,
Yêu mặn mòi vị biển thấm đầu môi.
Từ Bangkok, lòng tôi quay sóng gió,
Nhớ Hải Phòng – nhớ đến khôn nguôi.

MTH

.

Đỗ Bình

(Hải Phòng)

TIỄN CON GÁI ĐI LẤY CHỒNG Ở HÀN QUỐC

Con đi lấy chồng xứ người
Mẹ cha đứng ngõ, rối bời tiễn con
Quê nghèo gió sớm mưa non
Bàn tay con nắm vẫn còn run run

Từ nay cách núi ngăn sông
Cách câu tiếng Việt, mặn nồng quê hương
Hàn xa tuyết trắng dặm đường
Thương con dâu Việt tha phương xứ người

Cúi đầu con bước theo đời
Áo hoa che nỗi bồi hồi tiễn đưa
Mẹ nhìn giọt nắng ngoài trưa
Rơi trên bậc cửa như vừa mất con

Mong con hạnh phúc vuông tròn
Gia đình êm ấm, sắt son nghĩa tình
Dẫu cho cách trở bóng hình
Trong tim cha mẹ vẫn mình con thôi

Mai này sóng gió xa khơi
Nhớ quay về bến quê người sinh con
Quê nhà bếp lửa vẫn còn
Mẹ cha ngóng đợi, trăng tròn đêm xa

HT

.

Vương Hạnh

(TP Hồ Chí Minh)

NHỚ CON TRAI ĐANG Ở MỸ

Chiều xuống hiên nhà gió khẽ lay,
Bóng con ngày cũ chợt về đây.
Bên kia nửa vòng Trái Đất ấy,
Con có nghe lòng mẹ đắng cay?

Mỹ xa vời vợi mấy tầng mây,
Giấc ngủ con yên giữa tháng ngày.
Mẹ nơi quê cũ trông trăng khuyết,
Đếm bước thời gian nhớ đong đầy.

Bữa cơm vắng tiếng con cười nói,
Đũa lệch mâm rồi mẹ biết ngay.
Nhớ dáng con về khi tan học,
Mồ hôi lấm tấm, áo còn bay.

Con lớn giữa đời bao sóng gió,
Mẹ mong con vững bước tương lai.
Dẫu cách non sông ngàn dặm thẳm,
Tim mẹ theo con mãi chẳng phai.

Một ngày con về, nhà lại ấm,
Ngõ nhỏ trầu cau nắng trải dài.
Mẹ ngồi kể hết bao ngày nhớ,
Ôm con thật chặt – thế là hai.

VH

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa;

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác