Trở về xây dựng quê hương- Thơ Văn dự thi mã số 07 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” Thơ dự thi mã số 07 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Ngọc Hoa, Nguyễn Nga

Thơ dự thi mã số 07 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Ngọc Hoa, Nguyễn Nga

.

Bùi Xuân Tuấn

TRỞ VỀ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

(Tặng ông Đặng Đình Thạch- nguyên Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Hải Phòng)
Ông từng ở xứ Chùa Vàng

Hồn Việt gửi nắng chang chang xứ người

Bao năm đất khách xa xôi
Trái tim vẫn hướng một trời quê hương

Ngày về đất Mẹ thân thương
Góp công xây dựng con đường công danh

Sở Công nghiệp dấu chân anh
Phó giám đốc – trách nhiệm, nghĩa tình vẹn nguyên

Sống ngay thẳng, dạ chẳng nghiêng
Nói lời chân thật, lòng riêng sáng ngời

Đi cùng doanh nghiệp xây đời
Đưa ngành phát triển vững bền rộng sâu

Không phô trương, chẳng nhiệm mầu
Mãi làm bà đỡ, bắc cầu muôn nơi

Việt kiều càng mến thương người
Vì dân, vì nước, trọn đời không quên.

BXT

.

Ngọc Hoa

(Khánh Hòa)

CHỊ MINH RA TRƯỜNG SA

Chị Minh về tự phương xa,
Việt kiều đất Nga, hồn nhà Việt Nam.
Gió tuyết từng phủ vai lam,
Mà tim vẫn hướng sóng ngàn Trường Sa.

Hôm nay tàu rẽ trùng khơi,
Cờ đỏ sao thắm giữa trời mênh mang.
Chị đi mang cả tình làng,
Mang lời sông núi, mang trang sử hồng.

Trường Sa nắng gió mặn mòi,
Đảo xa mà ấm tiếng người quê hương.
Bước chân chị chạm con đường,
Nghe trong sóng vỗ tình thương dạt dào.

Xa xôi mấy dặm đại dương,
Máu Lạc Hồng vẫn chung đường chảy xuôi.
Chị Minh đứng giữa biển trời,
Thấy Tổ quốc ở ngay nơi tim mình.

NH

.

Nguyễn Nga

(CH Pháp)

NỖI NHỚ HẢI PHÒNG

Nơi đất Pháp chiều đông sương phủ,
Kiều bào lòng vẫn hướng quê xa.
Bánh mì, rượu vang không vơi nỗi nhớ,
Sông Cấm ơi, còn đợi bước ta qua?

Bao năm cách biển ngăn trời rộng,
Tiếng còi tàu còn vọng giấc chiêm bao.
Hoa phượng đỏ cháy mùa hạ cũ,
Nhuộm hồn người nơi xứ lạ phương nào.

Nhớ phố cảng gió mặn đầu môi,
Nhớ bát bánh đa, cay nồng vị ớt.
Paris hoa lệ, đèn vàng rực rỡ,
Sao ấm bằng bếp nhỏ mẹ chờ con?

Muốn một ngày về, nghe giọng sóng,
Chạm Hải Phòng trong nhịp thở thân quen.
Dẫu đi xa trăm ngàn cây số,
Tim vẫn neo nơi bến cũ êm đềm.

NN

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác