
Chùm thơ dự thi 05 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Phạm Mai Hương, Sơn Thủy, Nguyễn Vĩnh Bảo, Bùi Xuân Tuấn
.
Phạm Mai Hương
(Nam Định)
YÊN BÁI ƠI
Yên Bái ơi suốt đời không quên được
Một vùng trời non nước nước non xa…
Một chút địa danh thật quyến rũ “Thác Bà”
Nơi gặp gỡ giao hòa dòng SÔNG CHẢY
Một lần qua – Thác Bà ơi – sao nhớ vậy
Một vùng hồ xinh đẹp đến say mê
Hơn 130 đảo lớn nhỏ – với những núi cùng khe…
Những hang động khi nắng về lấp lánh …
Núi CAO BIỀN ơi – bao năm trời trầm lạnh
Ngạo nghễ đứng canh trời – đất giữa bao la…
Động THỦY TIÊN , XUÂN LONG …với những kỳ lạ của Thác Bà
Là tự hào của người dân Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá…
Yên Bái ơi – suốt một đời – ta thương quá
Nơi một thời xa lắc tuổi thơ qua …
Yên Bái ơi – nơi đó một mái nhà …!!!
.
Sơn Thủy
(Hải Phòng)
THU ĐÃ VỀ RỒI
Thu đã về rồi em biết không
Sương sớm chưa tan nắng ửng hồng
Vườn nhà chùm bưởi căng tròn quả
Vu Lan tháng bảy mẹ chờ trông.
Thu đã về rồi em biết không
Hương sen lá gói cốm Làng Vòng
Mọng trái hồng tươi vừa chín đỏ
Chèo bẻo chao nghiêng cuối cánh đồng.
Thu đã về rồi em biết không
Nhớ sao ngày ấy em sang sông
Diều sáo lưng trời ngừng réo rắt
Cúc vàng lơ đãng rớt vài bông.
Thu đã về rồi em biết không
Chức Nữ Ngưu Lang có thắm nồng
Heo may nhớn nhác tìm ân ái
Khối kẻ Thu về đã khổ công.
Nguyễn Vĩnh Bảo
(TP Hồ Chí Minh)
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Từ giã quê mình gói ghém theo
Hành trang tay trắng tủi thân nghèo
Lệ rơi đắng ngắt lòng đau  thắt
Đời lỡ chua cay nghĩa nặng đeo
Xuống biển lênh đênh bao lạc lõng
Lên rừng vắng vẻ lắm gieo leo
Tha hương trăn trở về làng cũ
Cuộc sống bên ta phải chống chèo.
.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
MÃI XANH TƯƠI
Ta yêu cháy bỏng Hải Phòng ơi
Phượng vĩ mùa nay đỏ rực trời
Khúc nhạc năm nào vang khắp chốn
Lời ca độ ấy vọng muôn nơi
Trai tài trọn nghĩa xây thành phố
Gái đảm toàn tâm dựng cuộc đời
Đất Cảng từng ngày thêm đổi mới
Quê mình nhịp sống mãi xanh tươi.
…
TVK
.