Tình cha- Chùm thơ dự thi 13 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 13 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Mát.

alt

Lại Xuân Hậu

(Hải Phòng)

TÌNH CHA

Lặng thầm một bóng hình cha

Mà trong con sững một tòa Thái Sơn!

Vạch chông gai mở bước đường

Dạy con lẽ sống cương thường thủy chung

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Bền gan gạn đục khơi trong mạch đời

Con đi xây mộng làm người

Tình cha chan chứa rạng ngời đức nhân

Ngẫm câu “Có phúc, có phần”

Tốt tươi nguồn cội, sâu ân nghĩa nhà!

Mái đầu sớm bạc theo cha

Chuyện năm xưa ngỡ như là mới đây

Lời cha khoan nhặt vơi đầy

Cho con chắc bước những ngày đang xanh

Dẫu chưa công toại danh thành

Gắng sao giữ trọn thành danh giữa đời

Mẹ cha cho một kiếp người

Non cao, biển rộng, sông dài khát khao.



Nguyễn Thị Kim

(Hà Nội)

HỨNG CHÚT LÒNG NHÂN

Chiều ba mươi Tết, mẹ đăm đăm

Nhìn vào khoảng trống mắt xa xăm

Con cháu mẹ đâu giờ cô độc

Cháu đống con đàn lặn mất tăm.

Mẹ ơi, con mẹ: các đại gia

Giờ này còn mải tới quan nha

Kính lễ vân vân … và trăm thứ

Của ngon vật lạ đến từng nhà.

Người mẹ héo hon tuổi đã già

Một mình hưu quanh nơi gốc đa

Ngả chiếc nón mê chờ bố thí

Hứng tấm lòng hỉ xả người qua.

Ruột tằm mẹ rút mãi sợi tơ

Nuôi con khôn lớn đến tận giờ

Chăm lo bú mớm… đâu quản khó

Trái nắng trở trời, thắt ruột lo…

Giờ đây sao đơn chiếc tuổi già

Đùn đẩy con gần đến con xa

Nuôi mẹ quay vòng cho đỡ tốn

Cân mẹ trên bàn, lúc giao ca…

Mẹ bỏ đi – đành phận cho rồi

Con ư? Mẹ như đã đánh rơi

Tựa vật vô tri nơi cõi tạm

Ngửa nón cơm rơi, hứng ngọc đời.


Nguyễn Thị Mát

(Vương quốc Anh)

DƯ ÂM

Tôi trở về đây với xuân thì
Với hoa với lá với thi ca
London rực rỡ trong nắng mới
Câu hát nửa vời chạnh nhớ quê…

Đêm rằm trăng sáng nhớ hàng tre
Bè bạn, người thân , nắng ngày hè
Du xuân an lạc – vui đồng đội
Xuân trôi – màu hoa đỏ trong tôi

Mùa này ve hát , phượng cháy trời
Giục lòng người viễn xứ khôn nguôi
Bao giờ ta lại về nơi ấy
Tìm lại dư âm những tháng ngày.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác