
Chùm thơ dự thi 34 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Lê Nghiêm, Nguyễn Trác Hùng, Nguyễn Hoàng Tiệm.
Lê Nghiêm
(Hải Phòng)
THƯƠNG NHỚ
Mưa xuân bay rơi rơi
Thấm đậm cả hồn tôi
Khơi nỗi buồn man mác
Nhớ ai lòng khuôn nguôi
Đã bao năm tháng trôi
Anh tôi nằm yên nghỉ
Đất nước Lào triệu voi
Xuân về ai hương khói
Anh ơi ! sao bối rối
Thương biết bao ngậm ngùi
Hương hồn Anh vời vợi
Nơi phương trời xa xôi
Ơi rừng cây xanh tươi
Ơi hoa lừng thơm ngát
Ơi chim muông ca hát
Ru hồn thiêng Anh tôi.
Nguyễn Trác Hùng
(Hải Dương)
AN GIẤC NGỦ NGON LÀNH
Có nỗi đau nào hơn nỗi mất cha
Vợ mất chồng và người yêu mất bạn
Có đất nước nào trải qua muôn cơn hoạn nạn
Nhưng đau hơn là giặc kéo quân vào…
Nước có giặc em quên mình phận gái
Chí trai tài còn sáng cả giới quần thâm
Em đánh giặc bằng tâm hồn và máu thịt
Cũng xương tan đâu có ngại quân hành
Chỉ nước mình qua bao cuộc trường chinh
Có con gái cầm quân là tướng
Hai Bà Trưng- Bà Triệu và hàng ngàn người dưới chướng
Đến chị Chiên chị Út sáng mãi trong mơ
Mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc
Đỏ cờ sao phủ kín các mồ
Hương bồ kết thức mãi trong lòng du khách
Nén nhang thơm quây kín mộ các cô
Ôi kháng chiến còn nóng ran như lửa
Những đau thương tô thắm đỏ mãi cờ !
Ngàn năm sau trên trang sách những em thơ
Vẫn thấy cha ông mình đánh giặc
Lo giữ nước phải tích từng tấc sắt
Máu đã bao đời ngấm đất rất sâu
Mới có Nam Quan đến tận mũi Cà Mau
Đừng lơi lỏng những người đang đi tiếp
Nhận dạng quân thù để ta biết cầm gươm
Để sông Hồng, sông Lô sông Chẩy
Đằng Giang nuôi chí “Huyết do hồng”
Để miền nam vững mãi Thành đồng
Vàm Cỏ Đông sục sôi nhiệt huyết…
Máu cha ta, máu em ta
Máu đồng bào trai gái trẻ già
Từ chông tre hóa thành tên lửa
Vây quân thù cả mặt đất – trên không
Giữ đất này đất của Vua Hùng
Của Bác Hồ Chí Minh để lại
Của triệu triệu người trong đoàn quân Võ Giáp
Chiến thắng ngày mai vẫn tiếp bước các anh
Xin lần nữa thắp nén nhang bái biệt
Những con người oanh liệt chống xâm lăng
Những người cha, những người anh
Những chàng trai và em gái
Đã hy sinh
An giấc ngủ ngon lành!
Nguyễn Hoàng Tiệm
(Hải Phòng)
ĐỒNG ĐỘI TÔI VẪN CÒN NẰM ĐẤY
Về thăm chiến trường xưa
Là hiện thực ước mơ
Của những người lính chiến
Đã bao năm chúng tôi
Ấp ủ lời thề nguyện
Nếu còn sống phải đến
Với đồng đội của mình
Những chiến sĩ hy sinh
Quên mình cho Tổ quốc
Hôm nay trở lại đây
Bên nấm mồ đồng đội
Đã cùng tôi ngày ấy
Chiến đấu trên đất này
Xin thắp một nén hương
Với tình cảm thân thương
Lòng tiếc thương vô hạn
Ôi! Những người bạn tôi
Cùng một thời đánh Mỹ
Hôm nay trở lại đây
Đứng lặng dưới hàng cây
Hình bóng anh không thấy
Chỉ thấy nấm mồ anh
Dưới rặng cây thông xanh
Các anh đã ngã xuống
Máu các anh không uổng
Tô thêm trang sử vàng
Cho Tổ quốc vẻ vang
Hôm nay trở lại đây
Con đường mòn lên núi
Cửa hang không còn mới
Đường vào đầy cỏ cây
Vẫn nghe tiếng suối chảy
Đồng đội đâu không thấy
Nghẹn ngào òa khóc gọi
“Hỡi các đồng chí ơi!”
Không thấy tiếng trả lời
Chỉ nghe tiếng suối chảy
Đồng đội tôi vẫn còn nằm đây.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC