Thăm quê- Chùm thơ dự thi 40 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 40 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Duy Tốn, Kao Hữu, Thanh Phương.

alt

Duy Tốn

(Hà Nội)

THĂM QUÊ

Tìm lại ngày xưa lối mòn đi học
Những buổi trưa hè râm ran tiếng ve
Đâu chỗ ngồi cô bé hiền nhât lớp
Cứ bị chọc hoài đôi mắt đỏ hoe

Đâu khung trời in cánh diều bay bổng
Giấc mơ bay có mây trắng bồng bềnh
Vất vẻo lưng trâu ráng chiều đỏ sậm
Nghe vô cùng tiếng sóng vỗ dưới chân

Vân Úc đây ngàn năm dào dạt
Nước đỏ ngầu cuồn cuộn đổ về xuôi
Câu ca dao uốn cong cành trúc
Văng vẳng canh trường dìu dặt xa xôi

Kia mái chùa rêu phong trầm mặc
Rủ mái ôm tôi buổi học i tờ
Mái đình làng lưỡng long chầu nguyệt
Tạc vào thời gian một dáng hình xưa

Con thắp nén nhang nơi cha mẹ nghỉ
Khi chuông nhà thờ thong thả chiều buông
Sờ lên tóc đã trắng gần một nửa
Mới thấy đường đi thăm thẳm dặm trường

Kỉ niệm xưa ào qua dĩ vãng
Ru hồn tôi êm dịu nhịp nôi đưa
Ai một lần tha hương nơi đất khác
Đã thấy nhớ thương biết mấy cho vừa.


Kao Hữu

(Hải Phòng)

MIỀN QUÊ NHIỀU KỶ NIỆM
Nhớ thu này khi mỗi độ về quê
Đến đầu làng đã thơm mùi cốm mới
Nhìn về phía chân trời xa vời vợi
Cánh đồng quê tít tắp tới chân trời

Lúa chín vàng nghiêng theo gió reo vui
Vào mùa gặt dòng người như hối hả
Nơi gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ
Gánh lúa về như gánh cả ấm no

Đêm sáng trăng hò đập lúa sân kho
Cùng điệu ví cánh nam thanh nữ tú
Mùa bận rộn cũng quên ăn quên ngủ
Thóc vào bồ cất giữ tận mùa sau

Đến bây giờ còn cảnh ấy nữa đâu
Quê mình cũng hòa cùng nền công nghiệp
Máy nền vang sáng ngời lên ánh thép
Một miền quê tươi đẹp đổi thay rồi

Nỗi niềm này giờ là ký ức thôi
Nết đổi mới hằn sâu miền kỷ niệm
Quê hương đẹp mà tôi hằng lưu luyền
Của một thời còn tái hiện không quên.


Thanh Phương

(Hải Phòng)

NẮNG CHIỀU

Chung dung ước lệ trung bình

Con ôm còm cõi thân hình nước non

Thân tôi bé tẹo tâm hồn

Cái tôi quán tưởng sóng cồn mưa sa

Yêu nhau tìm gốc cây đa

Rượu quê men đắng chiếu hoa chào mời

Khôn cũng thôi, dại cũng thôi

Sân đình hương khói tìm người cố nhân

Bóng hồn mê cõi tình vân

Giật mình non mộng bềnh bồng chiêm bao

Tôi về ngã giá ao bèo

Ngẩn ngơ đò dạt tình chiều than van.

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác