Thơ dự thi mã số 05 của các tác giả: Nguyễn Hùng, Trần Kế Hoàn, Trần Thắng
.
Nguyễn Hùng
(Hải Phòng)
TẤM LÒNG VIỆT KIỀU HẢI PHÒNG
Dưới trời xa, ta mang hồn đất Cảng
Sóng Hải Phòng vẫn vỗ giữa tim ta
Xa Tổ quốc, bước chân đi vạn dặm
Mà hồn quê chưa một phút rời xa.
Bát bánh đa còn thơm mùi khói bếp
Tiếng rao chiều lẫn gió sông Cấm trôi
Câu ví dặm, lời ru trong ký ức
Giữ hồn ta qua bão tố cuộc đời.
Kiều bào đó, tấm lòng như ngọn lửa
Sưởi quê nhà qua năm tháng gian nan
Dẫu đất khách muôn trùng xa cách
Vẫn hướng về đất Cảng, Việt Nam.
Gửi yêu thương theo từng con sóng biển
Về Hải Phòng rực đỏ sắc hoa phượng
Một mai nữa, khi thuyền ta cập bến
Ngẩng đầu cười, vẫn trọn nghĩa quê hương.
NH
.
Trần Kế Hoàn
(Ninh Bình)
TẾT NHỚ HẢI PHÒNG
Ký ức nhuộm màu tuyết Matxcơva,
phượng vẫn nở
như vệt máu của thời gian
rơi trên mặt hồ Tam Bạc.
Nơi xa xứ tôi mang theo tiếng còi Đồ Sơn
vẫn ngân dài trong từng giấc ngủ,
mang theo tiếng sóng Bạch Đằng từ hơn bảy trăm năm trước
Giữa đêm nơi xứ lạ,
nghe tim mình khẽ đập
như nhịp cầu Rào rung trong gió,
mỗi nhịp là một nỗi nhớ dội vào thân phận.
Ôi Hải Phòng!
Thành phố được dệt bằng sắc đỏ:
Đỏ của máu
đỏ của phượng,
đỏ của những linh hồn không ngủ…
như sóng nơi cửa biển
Cụ Trạng Trình ngồi viết sách,
ánh mắt nhìn qua cõi người
câu sấm cũ hóa thành lịch sử.
Mùa xuân này chưa về được
thêm một lần tôi thành kẻ lạc loài.
Ở xứ người cũng có bánh đa cua
nhưng chẳng có cái nào ngon như bánh của bà già chợ Sắt.
Tết xứ người không có mưa phùn
Những bông tuyết nhắc tôi nhớ về những giọt Mưa trên bến Bính
Trong giấc mơ đêm tôi thường đếm từng hạt pháo hoa rơi tả tơi trùm lên sóng Bạch Đằng.
Tôi sẽ trở về
trường Ngô Quyền
đến gốc cây bàng già
tìm viên bi giấu lũ bạn ngày xưa.
rồi cùng nhau, rủ tiếng cười đi thăm thầy giáo cũ.
Theo mẹ về chợ Sắt,
thử áo hoa để khoác lên người cả mùa xuân.
Về cầu Niệm
giúp cha kéo xe hàng
lon ton theo sau đẩy Tết về hớn hở.
Ngõ nhỏ An Dương thơm mùi cá thu rim
nuốt nước bọt no đến giờ chưa đói…
Tôi sẽ trở về,
quỳ bên bến Bạch Đằng,
nghe sóng kể chuyện cha ông,
và xin một nhành ký ức
đặt giữa tim
cho nỗi nhớ nở thành hoa phượng đón mùa xuân mới.
TKH
.
.
Trần Thắng
(Bà Rịa- Vũng Tàu)
VIỆT KIỀU TÂN THẾ GIỚI- TÂN ĐẢO
Ta đến Tân Đảo giữa trời xa,
Biển lạ dâng đầy nỗi nhớ nhà.
Đêm gió Thái Bình Dương thổi mạnh,
Lòng quay về bến Hải Phòng ta.
Hoa phượng đỏ cháy mùa ly biệt,
Sông Cấm lặng trôi bóng tháng ngày.
Tiếng rao đất Cảng còn vang mãi,
Giữa phố xa người nói giọng Tây.
Tân Thế Giới cho ta cơ hội,
Bàn tay chai sạn dựng tương lai.
Nhưng mỗi Tết về nơi xứ lạnh,
Tim lại tìm về bến Tam Bạc ai.
Bánh đa cua thơm trong giấc mộng,
Cầu Bính nghiêng nghiêng bóng trăng tà.
Con lớn lên mang hai quê quán,
Một Tân Đảo mới, một quê nhà.
Mai dẫu tóc sương nơi xứ lạ,
Ta vẫn mong ngày gió đổi mùa:
Được về lại đất Cảng yêu dấu,
Nghe sóng Đồ Sơn hát lời xưa.
Việt Kiều – rễ xa nhưng không đứt,
Hải Phòng còn đó, đợi ta về.
Tân Đảo là nơi ta đứng vững,
Việt Nam là chốn trọn lời thề.
TT
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC