Tấm lòng vàng- Chùm thơ dự thi 62 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 62 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Đào Xuân Xuyên, Hoàng Đình Tư, Vũ Xuân Bằng.

alt

Đào Xuân Xuyên

(Hà Nội)

TẤM LÒNG VÀNG

Quen em qua những vần thơ

Ngọt ngào lục bát….thẫn thờ lòng ai

Em càng thêm đẹp người ơi

Biết em tình nguyện đến nơi phật đường.

Nơi đây có lớp “Tình Thương”

Giúp cho các cháu “đến trường khó khăn”

Lòng vui chẳng quản nhọc nhằn

Dạy từng con số, đánh vần từng câu

Dạy cho cháu biết thương nhau

Cô vui thấy cháu tiến mau từng ngày

Nhìn đàn cháu nét thơ ngây

Ngô nghê đọc chữ…lòng đầy yêu thương !

Ai ơi ! Về xã Yên Thường

Dừng chân thăm lớp “Tình Thương” Lại Hoàng

Càng thêm yêu mến cô Sang

Bởi cô có tấm lòng vàng quý sao.


Hoàng Đình Tư

(Hải Phòng)

MÀU THỜI GIAN

Phi cơ bay ngang qua phố nhà Nàng
Khóm cỏ hồng chợt khẽ đung đưa
Có bàn tay vẫy giữa khe lá thưa
Ôm níu bàn chân người lữ khách .

Cơn mưa chiều nay hình như gội sạch
Anh nhìn thấy em đang đứng đó
Dáng người thanh cao váy hồng áo đỏ
Nồng nàn tình vương khi chiều vắng.
Trời tím biếc chợt tâm tư trĩu nặng
Giữa mênh mang nắng gió vào thu
Từ đâu mơ hồ một điệu hát ru
“Còn duyên… duyên …kẻ đón …người đưa ….”

Thương em nơi ấy bốn mùa mưa,nắng
Ngày trông lên trời cao hoài vọng
Đêm về thao thức với những đợi mong
Phi cơ … bay ngang qua phố nhà Nàng !


Vũ Xuân Bằng

(Gia Lai)

MẸ ƠI

Mấy chục năm rồi xa quê đâu còn Mẹ

Không biết bây giờ Mẹ an lạc nơi đâu

Ấp ủ trong con bao nỗi nhớ u sầu

Mong gặp Mẹ, giấc mơ sao xa thẳm

Mẹ ơi! Đời con trải qua bao cay đắng

Hơn chục tuổi đời vấn khăn trắng kèm đôi

Nghiệt ngã đời con trời cao đã định rồi?

Nước mắt tuôn rơi, cuốn đời thêm lam lũ…

Ngày tháng trôi qua thấm mồ hôi ướt phù

Bởi số nhọc nhằn nên trải vạn gian truân

Bên mái nhà tranh con đâu biết xoay vần

Rau cháo nuôi than cho tồn sinh sự sống

Nhìn trời cao và biển mênh mông gió lộng

Bươn trải cuộc đời cho cuộc sống xa quê

Mấy chục mùa xuân đâu đón chọn tết về

Mỗi độ đông qua lòng thêm bao nhung nhớ…

Về thăm quê thắp nén nhang trên mộ

Khấn thỉnh mong rằng: Mẹ an lạc ngàn thu

Vần thơ trong con thay lời nói tâm tư

Mãi lắng trong tim những lời ru của Mẹ

Con đã lớn khôn, nhưng tâm còn nhỏ bé

Cả cuộc đời, đâu đền đáp nổi công ơn

Nỗi khổ trong con luôn thêm những tủi hờn

Con chỉ muốn dâng cả tuổi xuân cho Mẹ…

Dù gian nan, con mãi cho là nhỏ bé

Ân nghĩa chưa đền, con mãi nhớ Mẹ ơi!

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Việt Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Bạch Yến, Nguyễn Minh Nga, Trần Đức Lộc, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Phương Liên, Phạm Hoàng Oanh, Phạm Thúy Vinh, Lý Thị Tuyết; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn, Tất Tố, Đào Xuân Xuyên; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Quang; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn, Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Thi; Gia Lai: Vũ Xuân Bằng; Long An: Nguyễn Thị Hoài Thanh…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác