Tấm lòng hướng thiện- Chùm thơ dự thi 50 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 50 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thu Hương.

alt

Nguyễn Đức Hạnh

(Hải Phòng)

TẤM LÒNG HƯỚNG THIỆN
Đông về mang cái rét
Đến tận bản làng em
Rét ơi em đâu quen
Mà bắt em chịu rét
Các bác tấm lòng đẹp
Mang áo ấm tặng cho
Từ nay rét không lo
Mặc gió lùa vách lứa
Bác đem cho ngọn lửa
Ấm áp bao tình người
Hôm nay em được mười
Tặng lại cô cùng bác
Vượt qua bao ghềnh thác
Đem hơi ẩm tình đời
Những tấm lòng sáng ngời
Cho chúng em học tập
Trong vòng tay ôm ấp
Em lớn lên từng ngày
Công các bác hôm nay
Nguyện cùng em đi mãi.


Nguyễn Xuân Hòa

(Hà Nội)

TRAI LÀNG GỬI TẤM

Ngày xưa ơi…phải chăng là…

Tình yêu ấy – thứ xa hoa trên đời

Em là cô Tấm của người

Thị thơm, thơm ở phương trời không anh

Lẽ nào vua mới có tình

Ngoài em khóc – Bụt lặng trong chùa

Giá em ngày ấy bắt cua

Đừng nghe Cám nói như đùa: ao sâu…

Tóc thơm cứ ngỡ lấm đầu

Chôn xương Bống cũng gieo sầu cho anh

Phép mầu biến hóa loanh quanh

Đớn đau bao bận tái sinh khóc, cười

Gót son em đã khác người

Chiếc hài định mệnh chẳng rời hoàng cung

Bước qua mưu Cám vẫy vùng

Nước sôi, chĩnh mắm, em mừng hay đau…

Bay xa cánh phượng miếng trầu

Cây cau vết chém ngồi đâu cuối vườn

Bầy chim ríu rít cây rơm

Cắn đôi hạt thóc

Tấm thơm có về.


Phạm Thu Hương

(Hải Phòng)

ĐẤT CẢNG QUÊ TÔI

Hải Phòng đất cảng quê tôi

Sáu mươi năm đã qua thời gió mưa

Tôi về thăm lại quê xưa

Lắng nghe câu hát đò đưa mặn mà

Sông Cấm ngọt màu phù xa

Rộn ràng bến cảng tàu ra tàu vào

Phố phường lớp lớp tầng cao

Hồng Phong đường rộng đón chào khách thăm

Đèn hoa hòa ánh trăng rằm

Lung linh như được đan bằng lời thơ

Thành phố thỏa nỗi ước mơ

Đêm bừng tỉnh giấc còn ngờ chiêm bao

Cầu Rào, cầu Bính đẹp sao

Đồ Sơn như tấm lụa đào ngát hương

Cây xanh đẹp phố đẹp phường

Xa quê thấy vấn vương cõi lòng

Tháng năm đỏ rực phượng hồng

Biển xanh hát giữa mênh mông đất trời

Nhờ ơn cách mạng đổi đời

Quê tôi mãi mãi sáng ngời niềm tin.

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Bạch Yến; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Quang; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác