Tắm cho cha- Chùm thơ dự thi 19 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 19 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đình Yên, Thu Sang

alt

Nguyễn Xuân Hòa

(Hà Nội)

TẮM CHO CHA

Con lớn dần

Sau mỗi lần cha mang kỳ cọ

Hít hà thịt da

Tấm lưng cha cả phương trời che gió

Râu cha chạm vào con nắc nẻ

Gầu nước trong ngần mát lịm tuổi thơ


Con gửi vào gốc chuối cuối vườn

Những đất cát một ngày nghịch dại

Để ùa vào vòng tay cha nồng ấm

Vỗ về con qua tháng năm dài…


Giờ đây mỗi lần tắm gội

Là một lần cha gầy thêm

Lưng còng co ro chiều muộn

Tay cha cứng

Tóc cha thưa

Gương sen đưa

Vết dấu thời gian dần trôi khuất

Chuyện vui buồn

Biết nên nhớ hay quên…


Kì ngực cha

Râu của cha con mình khẽ chạm

Trong mùi lá bưởi cha trồng năm xưa

Hương vườn ơi

Nồng cay da diết thế

Biết đêm nay cha ngủ lành hơn…

Thấm nước cho cha

Và nước mắt…

Con mong

Ngày tắm cuối cùng cho cha còn xa tắp.


Nguyễn Đình Yên

(Hải Phòng)

TUỔI GIÀ CỦA MẸ

Con hay dị ứng

Mỗi lần hắt hơi hơn chục lượt

Mẹ lầm bầm:

“Ốm rồi đấy, uống thuốc đi con”

Con cười cười

Mẹ cứ lo xa

Cậy sức trẻ

Chẳng mấy khi con vâng lời uống thuốc


Mấy chục năm sau

Mẹ đã già, đã thành lẫn cẫn

Ăn rồi? chưa ăn?

Mẹ chẳng nhớ nổi cho mình!

Ấy vậy mà

Nghe con hắt hơi từ cửa

Mẹ lại lầm bầm:

“Ốm rồi đấy, uống thuốc đi con”

Theo ký ức mẹ

Con trở về từ quá khứ

Lại là đứa con bé bỏng ấu thơ!


Giờ thì Mẹ đã nằm yên

Như chìm trong giấc ngủ

Quy luật tử-sinh

Đưa Mẹ về với tổ tiên

Con khóc Mẹ

Nước mắt nhòa nước mũi

Con sụt sịt

Sụt sịt hoài

Sụt sịt mãi không thôi

Chỉ mong bất chợt

Lại được nghe Mẹ nhắc:

“Ốm rồi đấy, uống thuốc đi con”



Thu Sang

(Hà Nội)

QUÊ HƯƠNG

Quê hương với mái đình cong

Nhặt khoan giọng mẹ ru trong cánh cò

Sóng sông đắm đuối con đò

Mái chèo quấn quýt, câu hò vọng theo

Ấm lòng khói tỏa lam chiều

Tiếng cười ôm gọn cánh diều tuổi thơ

Quê hương chín mộng mười mơ

Bánh đa khoai nướng đến giờ vẫn thơm

Quê hương đồng rạ, sân rơm

Cho ta bùi tép, dẻo cơm tháng ngày

Lâng lâng hai tiếng “u, Thầy”

Ngọt ngào cùng lứa “tao, mày” Thân thương

Dù đi xa khắp muôn phương

Thiết tha đồng vọng Quê Hương tìm về

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác