Sóng gọi hồn thiêng đất Cảng- Thơ Văn dự thi mã số 35 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 35 của các tác giả: Lê Minh Dũng, Mai Thị Như Ý, Trương Thị Bích Chi

.

Lê Minh Dũng

(Đồng Tháp)

SÓNG GỌI HỒN THIÊNG ĐẤT CẢNG

Sóng xanh gọi bến Hải Phòng,
Con tàu đất Cảng rẽ dòng trùng khơi.

Cánh buồm căng gió biển trời,
Mang theo hơi thở một thời Hồng Quang.

Bạch Đằng sóng vỗ ngân vang,
Ngàn năm còn vọng hào quang giống nòi.

Tràng Kênh đá dựng ven trời,
Sóng xưa còn kể chuyện đời cha ông.

Bao năm dạt gió biển Đông,
Lòng con vẫn hướng bến sông quê nhà.

Cửa biển mây nước la đà,
Cánh buồm còn đợi bóng tà hoàng hôn.

Tha hương gây dựng sớm hôm,
Mồ hôi góp song dồn bồi nước non.

Biển xa vẫn gọi cội nguồn,
Nghe như tiếng sóng quê hương vỗ bờ.

Đường dài dẫu lắm gian nan
Tình quê đất Cảng vẫn chờ trong tim.

Ngày mai đất nước vươn mình,
Biển Đông dậy sóng dáng hình Việt Nam.

Kiều bào muôn dặm chung lòng,
Góp con sóng nhỏ hóa dòng đại dương.

Để khi Tổ quốc lên đường,
Sánh vai cường quốc năm châu huy hoàng.

LMD

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

THẾ HỆ TRẺ XA XỨ

Sinh ra nơi đất chẳng tên làng

Nhưng máu Lạc Hồng chảy chẳng phai

Nghe tiếng quê nhà qua lời mẹ

Biết mình từ đó lớn hình hài.

 

Tuổi trẻ lớn lên cùng thế giới

Học nhanh, tâm mở, trí vươn xa

Giữa muôn ngã rẽ đời phẳng rộng

Vẫn nhận ra mình giữa người ta.

 

Học cách đứng lên bằng đôi chân

Không mượn hào quang, chẳng dựa thân

Mang theo kỷ luật, mang tri thức

Đi giữa nhân gian giữ nghĩa nhân.

 

Quê hương không chỉ là kỷ niệm

Mà là điểm tựa lúc quay đầu

Đi xa để hiểu điều sâu cạn

Để biết đường về nặng nghĩa sâu.

 

Có những chuyến đi dài rất dài

Để một ngày khác bước quay lại

Góp trí, góp công xây đất nước

Không chỉ mang về giấc mơ hay.

 

Thế hệ trẻ đi cùng thời đại

Không quên mình đến tự nơi nào

Tấm gương tương lai soi đất nước

Đi xa để trở về với nhau.

MTNY

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

HẠT GIỐNG XA XỨ

Gieo hạt phương xa nảy lộc lành,

Ngày về đất mẹ rợp cành xanh.

Mang theo tri thức xây nền mới,

Góp sức quê nghèo vượt khó nhanh.

Không kể thiệt hơn đời được mất,

Chỉ mong đất nước vững yên lành.

Việt kiều rạng rỡ hồn dân tộc,

Sáng mãi trong tim triệu kiếp anh.

TTBC

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương, Hải Vân, Lê Minh Dũng; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đức: Trần Thị Lan Anh; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn; Cần Thơ: Mai Thị Như Ý…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác