Phố Cát Cụt- Chùm thơ dự thi 92 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 92 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Vũ Hoàng Lâm, Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Thanh Huyền

alt

Vũ Hoàng Lâm

(Hải Phòng)

PHỐ CÁT CỤT

Ngày nào, sáng sớm nào

Tôi cũng gặp những dòng gồng gánh

Những dòng xe, những dòng trìu nặng

Tôi cũng gặp những bước đi bồi hồi bồi hồi

Những dòng gồng gánh trôi như mây trôi

Những dòng xe như mảng bè nước lũ

Tan nơi đâu, trôi nơi đâu?

Mà người đi, đầu không biết phía sau

Chiều nào

Buổi chiều nào cũng kéo dài chầm chậm

Những mảng mây,

những mảng bè,

những gồng gánh

Giờ đây từng bước tênh tênh

Những sợi tóc mướt mát

Những đôi mắt trong xanh như ngọc

như nghe tiếng trẻ học bài

như nhìn thấy bếp reo vui

như thấy chuyện trên ti vi dang dở

Cứ như quấn quýt đường về

Để ngày mai, những niềm hy vọng

Lại trôi nổi trên đường.


Nguyễn Thành Quang

(TP Hồ Chí Minh)

TẠI SAO

Em sẽ quên những điều Tôi nhớ nhất
Lời tình đầu già hơn núi nghìn năm
Hồn bặm bụi, Em trong hiền như suối
Khua núi rừng, dáng gợi từ lâu năm

Tôi vẫn Tôi cánh chim thời phiêu lãng
Yêu vùng trời, và những tàng cây xa
Em sẽ về ấm êm cung tráng lệ
Hương trang đài, chiếc bàn đầy giỏ hoa

Có chi đâu, làm gương soi nhân thế
Vẫn thấy mình, trong yến tiệc chưa tan
Bình minh qua, màu nắng cũ dậy trễ
Sương chưa khô, làm ướt cọng cỏ hoang

Tôi đi tìm trăm mấy dặm đau thương
Cứ như thời con nít đòi Mẹ ẫm
Tôi gặp Tôi, giữa rừng buốt canh trường
Miền cô độc, thèm khát niềm hạnh ngộ

Em sẽ quên những điều tôi nhớ nhất
Lời trìu mến như bài học thuộc lòng
Cánh thiên đường, bao giờ đã đóng cửa
Tôi lẻ loi, đứng khoảng hờ trống không

Tìm gọi em, trong tương tư chín đỏ
Hồn điêu tàn, khập khiễng bước thềm cao
Đời em sáng, mà Tôi đã chập tối
Bước phong trần, qua ngõ ngách chiêm bao

Tôi dấy bão, vươn mình ra biển ngọc
Buồn trách hờn, một kẻ lấm thương đau
Chim còn tiếng, mảnh mai với nắng sớm
Thế Tôi chiều, ngủ gật tàng cây cao

Em quên rồi, như người già đãng trí
Chuyện yêu đương thành đùa cợt buồn vui
Lá của rừng, ôi thôi xin mặc kệ
Chim có về, rũ tiếng cũng ngậm ngùi

Phó mặc đời, như chưa từng thương nhớ
Kẻ ngớ ngẩn, cần chi biết suy tư
Cứ băng bó, mặc ai cầm dao thớ
Tại sao yêu, em thiếu, nhưng Tôi dư.


Nguyễn Thanh Huyền

(Ninh Bình)

NẾU  HẾT YÊU

Nếu một ngày chúng mình hết yêu nhau
tiếng thạch thùng thương vay cũng không buồn tặc lưỡi
ta hiển nhiên cởi áo rũ thẹn tận đáy trời
nghiêng giếng rửa tội sóng sánh mơ màng mắc cỡ

Nếu một ngày chẳng còn là của nhau
dòng máu biến thiên theo nhịp thở người khác
ăn, uống, khóc, cười, đứng, đi cũng là gai trong mắt
tận đáy mình ta còn những ăn năn

Yêu là cho, là ghét, là hận
là cuồng điên, ngây dại lẫn đê hèn
là thiên bổng, âm ngục cả chân không
là tất cả của tận cùng hão tưởng

Nếu một ngày, chỉ một ngày thôi như vậy
xin anh đặt tay lên ngực trái tự hỏi
đã vắt kiệt cùng chữ yêu tội lỗi
hay chỉ lưng chừng tham si, sân vấp sám hối

Nếu một ngày, chỉ một ngày thôi như vậy
liệu em còn đủ dịu hiền, mặn mà đàn bà thơm thảo
cho những gì chờ đợi, tin yêu?

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Việt Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Bạch Yến, Nguyễn Minh Nga, Trần Đức Lộc, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Phương Liên, Phạm Hoàng Oanh, Phạm Thúy Vinh, Lý Thị Tuyết, Lưu Tuấn Dũng, Đào Nguyên Hiếu, Mai Hồng Quang, Nguyễn Hữu Long, Đào Văn Lục, Nguyễn Trọng Dự, Nguyễn Minh Quang, Trịnh Thao, Vũ Hoàng Lâm; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn, Tất Tố, Đào Xuân Xuyên, Chu Thị Hiền, Lê Minh Hùng, Song Vũ Hoàng Phương; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Quang; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương, Nguyễn Thanh Hiền; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng, Lê Trọng Anh; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn, Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Thi; Gia Lai: Vũ Xuân Bằng; Long An: Nguyễn Thị Hoài Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Đài Loan: Trần Thị Hiền; Bình Dương: Trần Đức Tín.

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác