Nữ cựu chiến binh- Thơ Văn dự thi mã số 21 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 21 của các tác giả: Nguyễn Thị Mát, Trần Thị Lan Anh, Đỗ Chính

.

Nguyễn Thị Mát

(Vương Quốc Anh)

NỮ CỰU CHIẾN BINH

Tuổi xuân nơi vùng quê yên ả

Ngọt mát nhãn lồng em có nhớ chăng

Mớ vải ngược xuôi từ độ trăng rằm

Cô du kích nụ cười như ngọc

 

Đời hoạt động gian nan học khó nhọc

Bắt bớ, tù đầy, em vẫn lòng son

Nụ cười giòn với gót chân thon

Nàng đẹp duyên nơi ngàn hoa phượng đỏ.

 

Kể từ đó mối tình xanh kết trái

Tám gái trai cùng con cháu xum vầy

Tiếng còi tàu rộn rã vui thay

Nơi nức Hải Phòng, Lạch Tray, Bến Bính.

 

Đời vô định, trái đất tròn, lại phẳng

Xứ sở sương mù, thân quý cũng là quê

Mong ước xưa, cuộc sống đã đề huề

Mát lòng người nơi suối vàng yên nghỉ.

 

Khi phương rực trời, tiếng ve về thủ thỉ

Kể về người du kích năm xưa

Gánh vải đong đưa đượm hương đến bây giờ

Chút thơm thảo tặng mảnh đời cơ nhỡ

 

Dòng sông Lấp khi bồi, khi lở

Áo nâu non, đằm thắm giữa xứ người

Tự hào thay: nữ Cựu chiến binh ơi

Lấp lánh bảng vàng, nụ cười tươi rạng rỡ.

NTM

.

Trân Thị Lan Anh

(Aschaffenburg, Germany)

KIỀU BÀO HƯỚNG VỀ THÀNH PHỐ

Đầu tư dồn về khắp mọi nơi,
Khu công nghệ cao, sáng rực trời.
Hạ tầng hoàn thiện, cầu đường nối,
Kiều bào về thăm, vui tuyệt vời.

TTLA

.

Đỗ Chính

(Quảng Ninh)

NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở HÀN QUỐC

Xa bến Tam Bạc chiều gió nổi
Anh sang xứ Hàn giữa mùa đông
Tuyết rơi trắng cả trời xa lạ
Mà nhớ quê nhà đến mênh mông.

Cảng cũ vẫn trong từng giấc ngủ
Sóng Lạch Tray vỗ những đêm dài
Giọng nói Hải Phòng nghe ngang gió
Giữa Seoul vẫn chẳng nhạt phai.

Cơm kimchi cay như đời xứ lạ
Nhưng lòng anh mặn vị quê hương
Bát bánh đa cua trong nỗi nhớ
Thơm hơn trăm món chốn tha phương.

Người Hải Phòng — đi đâu vẫn thế
Thẳng như sóng biển, mặn như muối
Giữa đất khách vẫn không cúi đầu
Vững vàng như thép nơi đầu sóng.

Mai này nếu ngày về bến cũ
Tóc pha sương gió xứ người xa
Anh vẫn nhận ra mùi biển mặn
Hải Phòng ơi — mãi ở trong ta.

ĐC

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đức: Trần Thị Lan Anh;…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác