Nỗi niềm người xa xứ- Thơ Văn dự thi mã số 19 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 19 của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Hải Đông, Lê Phú Thượng

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ

Bà bạn tôi tuổi tám mươi

Mái đầu bạc trắng một đời phong sương

Phương trời xa ngái thật thương

Canada đấy – dặm trường mưu sinh.

Trên mạng tâm sự về mình

Bạn nói nhớ lắm, đinh ninh nỗi lòng

Nhớ quê, thành phố Hải Phòng

Mỗi lần nhắc đến, lệ ròng lại rơi…

Bạn nói mình định về thôi

Đã xa lâu thế , đủ rồi phải không ?

Muốn về quê quán Tổ tông

Để được mãi sống trong lòng đất quê.

Bạn nói giờ chưa thể về

Nhưng mà nhớ lắm đất quê hương mình

Vẫn theo dõi sát tình hình

Vui lắm thâý đất nước mình vượt lên…

Bạn rằng đang góp chút tiền

Tết này mình sẽ ưu tiên chuyến về

Thăm quê, thăm các bạn bè

Tặng gia đình với xóm quê nghĩa tình.

Nơi xa nghĩa nặng theo mình

Bạn tôi một dạ đinh ninh lời thề

Dù xa, mãi vẫn nhớ quê

Hải Phòng là chốn trở về yêu thương.

NTP

.

Hải Đông

(Hải Phòng)

NỖI NIỀM NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở NHẬT BẢN

Xa đất Cảng, gió mặn đầu môi
Tôi đứng giữa Tokyo đèn sáng
Phố lạ đông mà lòng trống trải
Nhớ Hải Phòng — nhớ đến chơi vơi.

Nhớ bến Bính con tàu năm cũ
Nhớ sông Cấm sóng vỗ đêm mưa
Nhớ bánh đa đỏ cay đầu lưỡi
Nhớ tiếng rao khuya ấm gió mùa.

Xứ Phù Tang hoa anh đào rụng
Đẹp vô ngần mà vẫn thấy xa
Bởi trong tim còn nguyên vị mặn
Của biển quê và gió quê nhà.

Ngày làm việc cúi đầu nơi xưởng
Đêm về nghe gió tuyết ngoài song
Chỉ mong một chiều đất Cảng
Được về nghe sóng hát bên sông.

Người Hải Phòng đi xa là thế
Mạnh mẽ ngoài kia, lặng lẽ trong lòng
Giữ một miền quê không đổi
Giữa Nhật Bản — vẫn hướng Hải Phòng.

.

Lê Phú Thượng

(Bỉ)

TỪ BỈ NHỚ HẢI PHÒNG

Từ Bỉ gió lạnh cuối chiều rơi,
Ta nhớ Hải Phòng nắng rạng ngời.
Nhớ bến Tam Bạc con thuyền nhỏ,
Nước lững lờ trôi kể chuyện đời.

Nhớ hàng phượng đỏ bừng tháng Năm,
Sân trường xưa cười nói âm thầm.
Tiếng ve như gọi mùa xa cũ,
Chạm nhẹ tim người giữa xa xăm.

Đất Cảng mặn mòi hương biển mặn,
Bánh đa cua nóng khói chiều đông.
Một lần xa mới hay thương đến,
Mỗi góc quê nhà hóa nhớ mong.

Từ Bỉ nhìn mưa rơi xứ lạ,
Lòng quay về phía biển quê hương.
Hải Phòng ơi — dù đi muôn ngả,
Tim này vẫn giữ một con đường.

LPT

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác