
Chùm thơ dự thi 14 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo, Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Huy, Đào Trọng
Nguyễn Vĩnh Bảo
(TP Hồ Chí Minh)
NỖI NHỚ
Đêm cuối năm- Sài Gòn se lạnh
Nỗi nhớ quê nhà tràn ngập trong tôi
Một thoáng mùa đông vẩn vơ ký ức
Áo tặng cho em qua mấy mùa rồi?
.
Ngoàiấy chắc giờ này vào mùa rét
Em có còn mặc chiếc áo tôi mua?
Chiếc áo nặng tình thương – nỗi nhớ
Ấm lòng tôi nơi người ở quê nhà…
.
Dậu mồng tơi tím chiều khao khát
Trăng non treo lơ lửng trước ngọn tre
Cánh chuồn đỏ đậu vào trang sách
Phượng vĩ rắc đầy xao xuyến tiếng ve…
.
Anh gửi ít nắng vàng ra ngoài đó
Nào còn ai nhận nữa hay không
Trò chơi trốn tìm ngày xưa giờ đã lạc
Dấu bụi thời gian bám chặt một khúc sông
.
Dẫu biết rằng chỉ là mong manh
Đêm uống cạn trăng tình qua giấc mộng
Hong tuổi thơ vào giọt sương, sợi nắng
Gửi nỗi niềm, da diết ấy với trời quê
.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
BẾN QUÊ
Quê tôi bên cạnh con sông
Bao nhà mái đỏ, bê tông trải đường
Cảnh quan giờ mới khác thường
Giục bao người đã tha hương trở về
.
Cuối Thu se lạnh bến quê
Len vào khe cửa tràn trề hanh khô
Lay hàng cây biếc nhấp nhô
Ven đường tỏa bóng điểm tô xóm làng
.
Chiều về bến nước mịn màng
Bỗng như gương vỡ ai đang khua chèo
Chợ chiều hiu hắt lèo tèo
Vài ba quán lá vắng teo bóng người
Mẹ già cứ đợi đấy thôi
Các con ở mấy phương trời về thăm
Tháng giêng đón Tết, sau Rằm
Lại đi khắp nẻo cuối năm mới về
.
Gặp người làng chốn đầu đê
Vẫn tươi màu nắng mải mê ruộng đồng
Quen rồi tím tái lạnh đông
Âm thầm xây đắp vừa xong mấy nhà
.
Ngày về mừng tủi vỡ òa
Níu tay Cha Mẹ lệ nhòa yêu thương
Cuối Thu càng thấy vấn vương
Tâm hồn trầm tĩnh để nhường suy tư
.
Cây rơm lại đẫm sương Thu
Con đò rời bến lời ru vọng về
Dẫu xa vẫn nhớ bến quê
Tin yêu cuộc sống tràn trề niềm tin./.
.
Nguyễn Huy
(Hải Dương)
.
NGÀY VỀ TRÊN SÔNG CHU
.
Có những ngày trên đê sông Chu
Ta lặng lẽ ngắm mặt trời xuống núi
Phía cuối dốc mái bếp chiều tỏa khói
Mùi khoai lang thơm lựng mắt học trò
.
Tháng bảy về rừng ngập dưới cơn mưa
Mẹ thao thức con nước dềnh trắng bãi
Chiều tan học bơi ngược dòng vớt củi
Nước sa bồi ướp mật tuổi thơ ta
.
Có những ngày sang bãi cát làng Pho
Hoa gạo nhuộm đỏ chiều trên cát
Nắng đuổi bước người về ngang bãi Thạc
Gió qua làng Yên Lãng mật lên hương
.
Ta lớn lên từ làng Nội , làng Quanh
Đêm tàng Sối rạ cuộn nhàu tăm nước
Tiếng đục đá từ núi Là , núi Vạc
Cút kít mòn theo mấy ngả đường quê
.
Ngày trở về gió thổi bạc triền đê
Viên sỏi trắng đáy sông giờ bao tuổi
Đã trôi mất cả phần đời nông nổi
Hạt cát tuổi tôi neo lại bến sông chiều
.
Đào Trọng
(Hải Phòng)
.
CHỢ GỪNG
.
Quê mình vốn tự ngày xưa
Đàn ông nối nghiệp cày bừa nhà nông
Đôi quang trĩu chiếc đòn cong
Gái ngoan bươn chải gánh gồng chợ phiên
.
Một thời giặc giã liên miên
Cha đi kháng chiến cứ biền biệt xa
Canh năm vừa dứt tiếng gà
Chạy theo mùa vụ mẹ ra ruộng cày
.
“ Chợ Gừng bán ngọt mua cay”*
Em đi nặng gánh vai gầy nắng mưa
Thôi đừng trách cứ người xưa
Bởi ai lỗi hẹn đón đưa muộn màng
.
Em về lỡ chuyến đò ngang
Chợ Gừng giờ họp cạnh làng mà xa
Ta giờ chẳng của nhau mà
Nhớ ai,ai nhớ có qua Chợ Gừng
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà,…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC