Nhìn lá me bay- Chùm thơ dự thi 27 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 27 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Mạnh Trí.

alt

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

NHÌN LÁ ME BAY

Chiều về nhìn lá me bay

Lá bơi theo gió chiều quay quắt chiều

Biết em giờ chẳng còn yêu

Xuân này chắc lại đìu hiu nữa rồi

Xin em cứ để mặc tôi

Đừng qua bên ấy lệ rơi đầy nhà

Chậu mai vàng chớm ra hoa

Díu dan màu tím hoa cà từ lâu

Có khi thức suốt đêm thâu

Nhờ người viết hộ mấy câu thơ tình

Cuộc đời đưa đẩy chúng mình

Người đi người ở bóng hình xa nhau

Không gian khó nối nhịp cầu

Thời gian kỷ niệm nhuộm màu ái ân

Hỏi em đã có trung nhân?

Để anh ngắm nụ tầm xuân cuối mùa

Ngồi buồn vớt hạt mưa thưa

Lắt lay mấy lá me vừa nghiêng qua.


Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

VIỆT NAM- NHỮNG MÓN ĂN TỪ HOA

Món ăn lạ miệng từ hoa

Từng khoe sắc đẹp còn là món ngon

Hóa thân ẩm thực mềm, giòn

Tiếng vang rạng rỡ nước non quê mình

Hoa Sen vịt hấp Cung đình

Nộm, cơm, chè ngọt nặng tình hạt trao

Hoa Thiên lý với bò xào

Canh xương, cua, thịt, ai nào dám chê

Món ăn hoa chuối càng mê

Nộm tai heo lạc nhớ về quê hương

Hoa Ban rau sạch khác thường

Xôi đồ, măng nộm chấm tương gia truyền

Hạt Tam giác mạch say nghiền

Tạo nên bột dẻo đúc liền tròn xoe

Ngọt, bùi, phảng phất hăng re

Sắc màu hồng tím làm mê muôn người

Canh chua So đũa tuyệt vời

Tép xào Điên điển nhất đời miền Tây

Xin mời du khách tới đây

Việt Nam hoa trái cỏ cây sẵn lòng.


Bùi Hữu Thiềm

(Quảng Ninh)

TUỔI BẢY MƯƠI

Xuân này ta tuổi bảy mươi

Đã lên bậc lão đã người ” ưa nay…”

Nhẽ nào đã gậy cầm tay

Đã đêm khó ngủ đã ngày biếng đi

Đã thôi vương vấn thầm thì

Nhẽ nào đã cuối “nhiệm kỳ” yêu đương..?

Hoa xoan rải tím mặt đường

Nhẽ nào đã héo nhớ thương từng chiều.

Bảy mươi…ờ, mới bấy nhiêu

Mới như thể khởi đầu yêu thôi mà

Hãy khoan đừng vội bảo già

Em ơi, cứ thật đàn bà với anh!


Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

CẢM XÚC XUÂN VỀ

Xuân sang yêu đất nước mình

Những con đường mới, gắn tình Bắc Nam

Đường Cà Mau tới Hà Giang

Mềm như giải lụa mịn màng êm ru.

Đường Hải Phòng nối Thủ đô

Rộng dài cao tốc, vài giờ đến nơi

Lạch Huyện cảng lớn ra khơi

Cát Bi mới rộng , chân trời vươn xa.

Càng yêu quê của chúng ta

Tháng năm Phượng đỏ chan hoà tiếng ve.

Công trình thành phố, làng quê

Ghi dấu kiến trúc bốn bề đó đây.

Yêu người đất Cảng hăng say

Hiên ngang chống chọi, tháng ngày bão giông

Phát huy truyền thống cha ông

Nơi có Hoa hậu, Anh hùng sinh ra.

Yêu món ẩm thực bánh đa

Canh cua, rau rút đậm đà khó quên

Yêu cua bể với chả nem

Bánh mỳ cay, bánh cuốn, thêm bánh bèo.

Xuân sang gợi nhớ bao điều

Với bao kỷ niệm cánh diều thân thương

Mùa xuân trên đất quê hương

Tình người đất Cảng yêu thương ngập tràn.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Nguyễn Hùng Cường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC


Bài viết khác