
Chùm thơ dự thi 28 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Hùng Cường, Hà Trọng Đạm, Nguyễn Chí Bảo, Trần Thanh Toàn.
Nguyễn Hùng Cường
(Hải Phòng)
NHÀ MẸ
Chín tám (98)- Lán Bè là nơi Mẹ ở,
Phố xá không cây, dọc đường nắng đổ,
Cái nóng như rang, không gian ong ong,
Xe chạy rung nhà, tưởng trời đất lở…
Nắng rọi nền nhà, mưa sa ướt chiếu,
Bữa ăn tối thiểu, làm việc tối đa,
Quán hàng xuề xòa, dăm ba lọ kẹo,
Vóc mai khô héo, toan tính từng ngày…
Mẹ ơi, giọt đắng giọt cay,
Thương con, Mẹ vẫn luôn tay tảo tần.
Tiễn con, Mẹ đứng tần ngần,
Mang hình dáng Mẹ mỗi lần con đi..!
Hà Trọng Đạm
(Hà Nội)
LÀNG ĐỪNG LÊN PHỐ LÀNG ƠI
Mẹ ngồi chẻ lạt chiều nay
Hong thêm bò đỗ đợi ngày đồ xôi
Chợ làng đã thấy đông người
Chúc Mừng Năm Mới…chào mời ríu ran
Đi qua cái thuở cơ hàn
Hàng Âu hàng Mỹ ngập tràn xóm thôn
Gội đầu nước lá ai đun
Cần gì điện thoại…đem luôn đến nhà
Ai luộc bánh với mẹ già
Lá mùi ai tắm tối ba mươi này
Làng như phố xá đủ đầy
Còn đâu hồn cốt những ngày hôm qua
Còn đâu bến nước cây đa
Thành cây thành chỉ…nhà nhà chen nhau
Phá giàn trầu chặt hàng cau
Vì tiền vì đất đưa nhau ra tòa
Bao giờ lại giống hôm qua
Cháu con gói bánh ông bà đồi xôi
Làng đừng lên phố làng ơi !
Gọi nhau xin lửa như thời…Hồn quê.
Nguyễn Chí Bảo
(Hải Phòng)
QUÊ NGOẠI
Bờ tre thấp thoáng bên sông
Hàng xoan trơ trụi cuối đông thân gầy
Chợ Chùa , Chợ Gạo còn đây
Nơi nào mẹ bán lụa ngày xa xưa…
Giàn trầu lá đổ lưa thưa
Cau liên phòng gió đu đưa xạc xào
Mẹ cùng bà ngoại nơi nao
Cánh cò trắng vẫn nghiêng chao đầu bờ…
Con đi như thể trong mơ
Ra đồng tìm kiếm tuổi thơ qua rồi
Chỉ là những nấm cỏ thôi
Khói nhang gợi lại một thời xa xăm
Con đi nắng dãi mưa dầm
Mà hồn quê ngoại vẫn nằm trong tim…
Trần Thanh Toàn
(Mỹ)
BÀI CA TRỮ TÌNH
Thời gian
Là những bến bờ
Trôi theo dòng chảy
Từ đôi bờ ấy
Đà Lạt về Sài Gòn
Nỗi nhớ như sóng cồn
Tình yêu không bờ bến
Sáu mươi năm cuộc đời đổi biến
Những bến bờ chẳng hết bão giông
Vẫn đón đưa nhau
Phút giây chờ đợi
Một cõi lòng nặng nghĩa thủy chung!
“Sáu ngày mong đợi
Sáu ngày chờ trông…!
Giọng ca anh
Thăng trầm tha thiết
Như thời đang yêu
Một thời oanh liệt
Bánh xe lăn đều
Nắng chiều
Anh đón em về
Ngôi biệt thự
Yêu thương!
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC