Nguyện cầu- Chùm thơ dự thi 48 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 48 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Phan Dũng, Nguyễn Thành Quang, Hoàng Đình Tư.

alt

Phan Dũng

(Hải Phòng)

NGUYỆN CẦU

Gió từ vùng hoang vắng chiến trường cũ reo về

Nắng ban mai lặng lẽ

Vàng những con đường hành quân xưa

Các anh còn ở đâu xa thế

Không địa chỉ , không lời nhắn gửi

Tổ quốc không quên

Và đồng đội chúng tôi

Vẫn đào từng thước đất

Núi rừng sâu thẳm , sông suối hoang vu

Mong ước đưa các anh về vẫn như tiếng chuông vọng liên hồi giục giã .

Chiến tranh nghiệt ngã

Có nỗi oan khuất mà thời gian bụi phủ

Có trái tim người mẹ ngừng đập mang theo nỗi đợi con xuống mồ

Các anh- ba vạn liệt sỹ trung đoàn năm

Có nghe lời cầu nguyện với hương thơm lan toả núi rừng YÊN TỬ

Gió đại ngàn ào ào nhớ đoàn quân tiến bước năm nào

Đây khe Lim, Khe Giang,Thang Thùng, Năm Mẫu

Đây Khe Châm, đồi ba cô, dốc bò đá …

Tuổi trẻ hừng hực như gió cuốn quân đi

Bài ca lên đường đánh Mỹ .

Giờ đây chiến tranh chỉ còn là tiếng vọng của lịch sử

Nhưng đồng đội vẫn đau đáu đợi các anh về

Hãy nhận lấy tấm lòng thảo thơm đền thờ Liệt Sỹ YÊN TỬ

Nguyện cầu các anh về bình yên.


Nguyễn Thành Quang

(TP Hồ Chí Minh)

ĐÊM PHƯƠNG NAM BUỒN

Dấn bước quen về Phương Nam ba bữa
Trăng chưa lạ, mở vòm sáng rừng chàm
Dòng Châu Giang như Mẹ chắt giọt sữa
Êm chảy buồn, muôn khúc uốn Phương Nam

Đây đôi mắt đốm châu dõi đêm trường
Sâu thăm thẳm, từng lớp đất xốp mới
Đom đóm bay, như những ngôi sao xa
Vành tre hiu, lay lắt gió mùa tới

Tất cả đây, như mười năm chưa ngủ
Vắt cạn đêm, bốn đứa thời hàn huyên
Tôi xa Anh, nghe Phương Nam khóc thảm
Gọi Tôi về, dỗ nín nỗi đau nghiêng

Tôi đang nghe con sông chảy vào ngực
Mát từ cổ, lẫn vào đến tủy xương
Giọng thốt ra, mùi phù sa lạnh hực
Tẩm vào hồn soi ngắm mình trong gương

Tôi thấy tôi , trong chính nét quê hương
Gặp nhau khóc, như thời bị Mẹ đánh
Ba đứa lớn trăm nghìn nét trẻ con
Ai đó giáng vào mặt Tôi thật mạnh

Ôi đau điếng, nghe tin Tú không còn
“Nó chết rồi, Mày ơi Nó chết rồi”
“Quê bây giờ, còn lại ba đứa thôi!”
Phút ú ớ, như người câm uất nghẹn

Phương Nam buồn phủ kín đẫm mắt môi
Tôi vắng lặng như rừng khuya muôn thẳm
Như đợt lũ càn quét nhà tan hoang
Lấy tấm ảnh, khẽ khàng cùng nhìn ngắm
Bốn đứa bạn, đứng sừng sững quê hương.


Hoàng Đình Tư

(Hải Phòng)

ĐỒI THÔNG KỈ NIỆM

Đồi thông xưa vẫn còn đây
Những cành lá nhỏ mỏng gầy vì yêu .

Mới hôm nào buổi ban chiều
Bên nhau hai đứa yêu kiều bên nhau
Thời gian thấm thoắt qua mau
Mùi vôi quyện với hương cau còn nồng
Mà nay con sáo sang sông
Bến xưa ngày cũ mênh mông những buồn .
Thương cho kia một cánh chuồn
Đậu hờ mặt nước đang cuồn cuộn trôi
Nhớ sao ánh mắt làn môi
Của người con gái xa rồi từ nay.

Đồi Thông – Người ấy có hay

Ta như một cánh cỏ may ven đàng .

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên ; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Quang; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác