Người xây làng Việt Kiều Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 01 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 01 của các tác giả: Nguyễn Hùng, Trần Kế Hoàn, Bùi Xuân Tuấn

.

Nguyễn Hùng

(Hải Phòng)

NGƯỜI XÂY LÀNG VIỆT KIỀU HẢI PHÒNG

Ông Tài Phương đứng giữa miền gió mặn
Bàn tay chai sần dựng ước mơ xa xứ
Từ bến cảng Hải Phòng sóng vỗ
Ông gom niềm tin xây một mái làng chung.

Viên gạch đầu tiên mang hồn đất Việt
Chở nghĩa đồng bào vượt biển trùng khơi
Những mái nhà mọc lên từ nhớ thương
Tiếng mẹ ru hòa nhịp thở tha hương.

Ông dựng đường như nối liền quê mẹ
Lối nhỏ cong cong dẫn gió biển về
Làng kiều bào sáng đèn đêm hội
Lá cờ đỏ thắm ấm giữa trời xa.

Mồ hôi ông thấm vào từng thớ đất
Nở lúa mùa vui trong mắt trẻ thơ
Ông không gọi mình là người kiến tạo
Chỉ nhận tên chung: người giữ quê nhà.

Tháng năm qua, làng bền như sóng cả
Chống gió phong ba, giữ nghĩa đồng lòng
Nhắc Hải Phòng là nhắc hồn kiêu hãnh
Ông Tài Phương- người xây làng bằng yêu thương.

NH

.

Trần Kế Hoàn

(Ninh Bình)

VỐN ĐẦU TƯ CHO QUÊ HƯƠNG
Giữa quảng trường châu Âu
những mái nhà xám im lặng
như các bảng cân đối kế toán mùa đông.
Mỗi bông tuyết là một dấu hỏi
đóng băng trên lồng ngực

Tôi nghe Hải Phòng
thở qua khe thời gian.
Tiếng sóng Đồ Sơn
gõ vào thành ly cà phê đen,
vị mặn của sông Cấm
tan vào cổ họng xứ người.

Ở đây không có hoa phượng
chỉ có màu đỏ
ẩn náu trong hộ chiếu,
trong biểu đồ tăng trưởng của Hải Phòng
trong những email gửi lúc nửa đêm

Màu đỏ ấy
xưa là mùa thi
là bông lửa trên gánh hàng của mẹ
là ngôi sao son trên mũ của cha
là màu môi em hôn trên ký ức
là màu huy chương trên ngực thành phố…

Nay là vệt sơn cảnh báo
trên những con kênh mệt mỏi.
Là lời tự vấn:
bao nhiêu lợi nhuận
đổi được một dòng Tam Bạc trong veo?

Ở Cát Bà, rừng ngập mặn
vẫn chờ một chữ ký.
Ở Bến Bính, gió vẫn hỏi tôi bằng giọng rất quen:
“Bao giờ anh về
đặt viên gạch đầu tiên
cho một màu xanh không vay mượn?”

Tôi muốn ký tiếp một dự án,
Giữa châu Âu trắng xóa,
tôi mang theo một Hải Phòng đỏ phượng
và nỗi day dứt
chính là vốn liếng lớn nhất
để tôi đầu tư trọn đời
cho quê hương.
TKH
.
Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

TÌNH QUÊ
Dù đi bốn biển năm châu
Hải Phòng gắn bó nhịp cầu trong tim
Dẫu mang nặng trĩu nỗi niềm
Mà lòng vẫn hướng về miền Cảng xa

Việt Kiều năm tháng bôn ba
Tâm, tài, vốn liếng gửi qua quê nhà
Công trình, nhà xưởng, mở ra
Tạo bao công việc, nở hoa nghĩa tình

Bến cảng sóng vỗ lung linh
Có bàn tay góp ân tình Đông- Tây
Hải Phòng đổi mới từng ngày
Có phần gom góp công dày cháu con

Dẫu xa xứ, chẳng quên nguồn
Tình “quê hương” xóa nỗi buồn viễn biên
Việt Kiều- hai tiếng thân quen
Tự hào đất Cảng, vươn lên sáng ngời.

BXT

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác