Người ơi về cùng ta- Chùm thơ dự thi 20 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 20 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Phạm Mai Hương, Trần Thị Kim Cúc, Đoàn Ngọc Minh, Hoài Minh

alt

Phạm Mai Hương

(Nam Định)

NGƯỜI ƠI VỀ CÙNG TA

Người ơi sao chẳng về cùng ta

Với Hà Giang, với ngập tràn nắng gió

Với ngút ngàn xanh, với rì rào thác đổ

Với đại ngàn. cây, đá. lá chen hoa….

Người ơi  sao chẳng về cùng ta

Với Hà Giang, với những mái sàn chênh vênh vách núi

Với hoang sơ….với mây trời vương lối

Với những gọi mời thăm thẳm tự thung sâu…!

Đây Nậm An nơi hò hẹn đã từ lâu

Đây suối Chú nơi ngọn nguồn trong mát

Đây Thác Gió từ ngàn năm vẫn hát

Bản Tình Ca – Ơi Hà Giang…Hà Giang…!

Xin hãy về với vùng trời mênh mang

Với bốn mùa rực vàng sắc nắng

Với Ban đỏ, áo màu chàm, măng đắng…

Nơi đợi chờ, người ơi về cùng ta…!



Trần Thị Kim Cúc

(Hải Phòng)

HƯƠNG QUÊ MÙA GẶT

Tôi về tìm lại hương quê

Đồng làng đã gặt, bộn bề rạ rơm

Vẫn còn hương lúa thoảng thơm

Ruộng trơ gốc rạ dầm sương gió mùa

Nắng chiều vàng ửng như dưa

Bâng khuâng tìm dáng người xưa… một thời

Mồ hôi lấp lánh nụ cười

Áo quên cài cúc, vóc người nở nang

Tay thoăn thoắt lượm lúa vàng

Hong từng mô rạ kết hàng thẳng ngay

Điệu hò đối đáp hăng say

Giải lao ngồi ngắm diều bay lưng trời

Thuyền quyên không cập bến đời

Trái tim đơn lạnh vỡ đôi giọt buồn

Sương chiều quyện khói rơm tuôn

Gió se se lạnh tâm hồn cô liêu

Ru mùa bốn phía phiêu diêu

Hương quê day dứt… bao điều trong tôi



Đoàn Ngọc Minh

(Cao Bằng)

GIẤC MƠ ĐẠI NGÀN

Đêm đêm em mơ giấc đại ngàn
Bừng thức chỉ ngọn đèn leo lét
Chỉ vu vơ nuôi miền nuối tiếc
Giấc mơ nào hồng thắm đêm nay

Đại ngàn xanh chứa giấc mơ đầy
Chim Khảm Khắc gọi tình thao thiết
Mảnh trăng gầy chênh chao giã biệt
Rót miên man hư ảo xa vời

Con thú hoang tìm bạn chơi vơi
Lá rung nhẹ hạt sương òa vỡ
Chùm rễ cây dài thêm chút nữa
Cho sớm mai ủ chặt lá cành

Đại ngàn xanh mơ giấc mong manh
Thêm mùa lá đa mang vàng ruộm
Núi tạc bóng núi ngồi trầm mặc
Mây giấu hình mây quện nguồn xưa

Giữa đại ngàn chợt tỉnh chợt mơ
Dãy trùng điệp bời bời hồn núi
Buổi mai nghe xác xao gió trải
Em rưng rưng mơ giấc đại ngàn.



Hoài Minh

(Hải Phòng)

CHỈ XIN EM TẶNG

Cùng sang chung một chuyến đò

Tình cờ nào có hẹn hò chi đâu

Mới vừa trông thấy lần đầu

Đã như gắn bó từ lâu lắm rồi

Chợt nhìn ánh mắt em cười

Tim tôi rung động bồi hồi đắm say

Làm gì níu kéo nhau đây?

Mai sau liệu có được ngày gặp nhau

Giá mình đi chuyến đò sau

Thì đâu vương vấn nỗi sầu vì em

Nhớ ai má lúm đồng tiền

Chỉ xin em tặng cái duyên ban đầu.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC


Bài viết khác