Người Hải Phòng tôi yêu- Thơ Văn dự thi mã số 05 với chủ đề “Người Hải Phòng”

alt

Thơ Văn dự thi mã số 05 của các tác giả: Trần Duy Hạnh, Nguyễn Quý Nghi, Đỗ Đồng Lệ.

alt

Trần Duy Hạnh

(Hải Phòng)

NGƯỜI HẢI PHÒNG TÔI YÊU

Nắng mơn man trải ánh vàng
Trên dòng Tam Bạc mênh mang gió chiều
Hải Phòng phóng khoáng thương yêu
Tình người nồng cháy những chiều ven đê

Ngày xưa chuyện cũ … ùa về
Thoáng đâu diện mạo mải mê kiếm tìm
Giờ đây biển lớn cánh chim
Bạch Long Vỹ đó nổi chìm đảo xa

Những vùng đất lạ mở ra
Cảng sâu Lạch Huyện quê ta vươn mình
Đâu rồi phố cổ nhỏ xinh
Nay đô thị mới hiện hình cao sang

Hướng đi thế đứng vững vàng
Tràng Kênh lịch sử vẻ vang tự hào
Bắc sông Cấm những tầng cao
Cầu Hoàng Văn Thụ vẫy chào vượt sông…

Tình thân ấm áp tấm lòng
Xin mời về đất Hải Phòng quê tôi
Phố Xanh- Sạch- Đẹp tuyệt vời
Dưới hàng phượng vỹ đỏ trời sắc hoa.


Nguyễn Quý Nghi

(Hưng Yên)

HẢI PHÒNG QUÊ EM

Có về chợ Sắt không anh

Hàng em có giá cạnh tranh rất mềm

Cầu Cất đợi nhé tàu thuyền,

Ngược xuôi Tam Bạc nối liền hai ta

Ngước nhìn cần cẩu vươn xa

Cảng biển gắn bó như nhà tháng năm

Cát Dài phố vẫn tròn trăng

Đồ Sơn mùa phượng xe băng băng về

Biệt thự rợp bóng đa đề

Thông reo vi vút tứ bề biển xanh

Đảo đèn sáng ngọn tháp canh

Còi tàu hải đội góp thành đồng ca

Hải Phòng quê em đó mà

Còn nhiều sự tích dần dà kể thêm

Thư này em viết trọn đêm

Mai còn dậy sớm, đúng phiên chợ rồi

Nhớ anh về Hải Phòng thôi

Tình nguyện em dẫn những nơi anh cần.


Đỗ Đồng Lệ

(Quảng Ninh)

HẢI PHÒNG TƯƠI ĐẸP KIÊN TRUNG

Thành phố đứng bên biển Đông ngời sáng
Hải Phòng ơi đã có tự lâu rồi
Hoa phượng đỏ giục nhạc hè ve gọi
Vẫy chào người đi xây dựng vui cười
Đến Hải Phòng lại nhớ tuổi đôi mươi
Nhà hát năm xưa những ngày oanh liệt
Cảm tử quân các anh thề quyết chiến
Giặc Pháp tiến vào xác gục hồn bay
Thời chống Mỹ Hải Phòng lại ra tay
Máy bay giặc rơi chìm sâu cửa biển
Mầu xanh công nhân ngày đêm phát triển
Để dòng xì măng tuôn chảy tràn đầy
Toả về khắp nơi đất nước mình đây
Dựng xây phố phường xanh tươi bát ngát
Hải Phòng đang cùng khắp nơi ca hát
Hát vang bài ca dân tộc anh hùng
Hải Phòng nơi đây thành phố kiên trung
Đẹp mãi trong lòng Việt Nam đất mẹ
Ta yêu Hải Phòng yêu nhiều vô kể
Hải Phòng trong ta hai tiếng: Vinh quang.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác