
Chùm thơ dự thi mã số 91 của các tác giả: Lê Thị Bích Đào, Đỗ Văn Xuân, Phạm Văn Quá
Lê Thị Bích Đào
(Hải Phòng)
NGƯỜI HẢI PHÒNG
Ai về phố biển quê tôi
Hải Phòng thương nhớ bao lời mến thương
Tuổi thơ cắp sách tới trường
Vui cùng bạn học vẫn thường đi chơi
Cùng nhau đi đến những nơi
Đồ Sơn để ngắm chân trời xa xa
Hoàng hôn cảnh đẹp quê nhà
Bạn bè vui vẻ lời ca thắm tình
Ba năm cuối cấp chúng mình
Cùng đi ngắm cảnh đẹp xinh ở đời
Thăm nhà hát lớn đây rồi
Trung tâm sự kiện cho đời hát ca
Vườn hoa sông Lấp đẹp là
Chợ Sắt, Chợ Đổ, Quán Hoa vui cùng
Nhiều đoàn khách đến tưng bừng
Hân hoan phấn khởi vui mừng trong tay
Thăm khu văn hoá đó đây
Hữu Nghị Việt Tiệp ngày ngày múa ca
Hải Phòng đổi mới rõ là
Chợ bán hoa đẹp thêm tươi cho đời
Sân bay Quốc tế xong rồi
Nhiều đoàn khách đến bao lời ngợi ca
Hải Phòng đổi mới muôn nhà
Nếp sống văn hoá cho ta thắm tình
Cuộc đời tươi đẹp bên mình
Người Hải Phòng nhớ chữ vinh ở đời
Mặc cho sóng gió muôn nơi
Trong tâm luôn giữ ngàn lời thuỷ chung
Hải Phòng vốn đất anh hùng
Cùng nhau gìn giữ chữ trung cho đời
Nắm tay đoàn kết mọi người
Đất Cảng luôn nở nụ cười trước sau
Phượng đỏ sắc hoa đẹp mầu
Nhà cao tầng đó làm giầu quê ta.
Đỗ Văn Xuân
(Hà Nội)
NHỮNG NGƯỜI CON THỦY NGUYÊN
Bãi cọc lim phía bến sông
Biển tên chiến công hiển hách
Thắng trận vua trao cờ hồng
Bay theo gió vui tầng không
Mũi thuyền vẽ lên ngực biển
Chuyến đằm về bến an nhiên
Mắt lưới cá tôm bừng sáng
Tàu đi” ăn”những chuyến hàng
Núi dâng biết bao trầm tích
Máy khoan tiếng sấm nổ mìn
Mồ hôi tuôn rơi vách đá
Xi măng gắn bao niềm tin
Chảo lưng anh bên làng Đúc
Suối thép hồng chảy vào khuôn
Lửa trong tim em bừng cháy
Công trình- lòng em sắt son
Lúa ngô uống bao mật nắng
Chiếu trời trải vàng đồng quê
Dứa na mềm lòng mở mắt
Nhìn trời gọi hương thu về
Cau đứng vườn anh thẳng tắp
Vườn em trầu xanh khoảng trời
Xếp cùng bao nhiêu hẹn ước
Vuông tròn hạnh phúc lứa đôi
Bên sông nghe câu hát Đúm
Trống ngực mùa xuân hội làng
Phà chở nghĩa tình sang bến
Gửi về nơi ấy “Thủy Nguyên”
Phạm Văn Quá
(Hội LLVK huyện Kiến Thụy)
NGƯỜI VIỆT KIỀU HẢI PHÒNG YÊU NƯỚC
Xa với tổ quốc quê hương
Trong lòng vẫn ấm tình thương đồng bào
Việt Kiều Hải Phòng khát khao
Bước chân in dấu tự hào Việt Nam
Đấu trí tuệ căng tràn sinh lực
Quyết vượt qua học thức giai tầng
Bước đầu bỡ ngỡ bâng khuâng
Kiên gan, vững chí, nâng tầm tiến công
Lập doanh nghiệp thành ông chủ mới
Đại doanh nhân vươn tới tầm cao
Trải qua thách thức gian lao
Mò kim đáy biển, với sao trên trời
Đã nắm được vàng mười đáy nước
Đã vòng tay ôm được sao sa
Sức tài ba, trí thăng hoa
Góp công tô điểm sơn hà, quê hương
Lướt mây giang cánh dặm trường
Về đây hội tụ mến thương mặn mà
Hải Phòng xanh ngát hương hoa
Việt Kiều yêu nước, yêu nhà, yêu quê
Mùa xuân đến hẹn lại về
Thăm nhà, thăm nước, thăm quê anh hùng
…
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến, Bùi Thế Đạt, Hoàng Ngãi, Đoàn Khương, Lê Trung Cường, Hoàng Văn Quyền, Nguyễn Quang Hòa, Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Sơn, Nguyễn Minh Dương, Mai Hồng Quang, Phan Giang Sơn, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Viết Minh, Phạm Văn Quá; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung, Đỗ Xuân, Trần Thị Bích Thủy; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Thế Kỹ; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Phạm Đình Cựu; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Lê Đức Bảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn, Đoàn Văn My; Long An: Thi Hoàng Khiêm; Ănggola: Lương Hải Thuận
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC