
Chùm thơ dự thi mã số 89 của các tác giả: Trúc Đường, Nguyễn Thế Kỹ, Nguyễn Mạnh Trí
Trúc Đường
(Hải Phòng)
NGƯỜI HẢI PHÒNG
Người Hải Phòng đi đâu ai cũng biết
Dân đồng chua nước mặn đất khô nồng
Làn da nâu nhuộm sương muối gió đông
Nghe giọng nói vị đằm con sóng vỗ
Người Hải Phòng tính tình như thác đổ
Ăn bát cơm biết trả bát mồ hôi
Những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
Áo có rách quý đường kim mũi chỉ
Người Hải Phòng ấp ủ mầm chân lý
Dù ở đâu vẫn nhớ tới quê nhà
Thành phố nhiều những bão táp mưa sa
Giữa bộn bề nơi đây là điểm sáng
Người Hải Phòng gồng mình cùng năm tháng
Gánh biển đông mặn chát những đôi vai
Nghĩa bạn bè trong sáng tựa ban mai
Lòng vị tha mênh mông như biển cả
Khi hè về tâm hồn say nắng hạ
Yêu nồng nàn màu phượng đỏ quê hương.
Nguyễn Thế Kỹ
(TP Hồ Chí Minh)
NGƯỜI HẢI PHÒNG XƯA VÀ NAY
Có ai còn nhớ Bạch Đằng Giang
Cọc gỗ trên sông địch hoang mang
Kinh hãi thất thanh quay chẳng kịp
Thuyền chiến chìm sâu xếp dọc ngang.
Mấy đời lũ giặc sang xâm lược
Máu nhuốm một vùng đỏ cả sông
Tướng tài mưu lược bao anh dũng
Bày binh bố trận thắng liên hoàn.
Về đây nhớ lại thời xưa cũ
Lòng thấy nôn nao lạ khác thường
Hải Phòng quê hương miền đất hứa
Người ở, người đi tình chứa chan.
Hôm nay thay đổi đẹp ngút ngàn
Đường rộng thênh thang xe tấp nập
Cầu cao xuyên tận tới chân mây
Tựa cánh phượng hoàng vươn biển lớn.
Thành phố sáng ngời trong ánh điện
Lung linh ảo điệu giữa màn đêm
Trường học khang trang lại rộng thêm
Trẻ nhỏ tung tăng vui đến lớp.
Sạch sẽ môi trường giàu sức sống
Tuyến hẻm còn đường phủ sắc xanh
Hàng rào cây cối uốn tạo thành
Rực sáng mùa xuân hoa đua nở.
Bình minh thức giấc nồng hơi thở
Ngư dân bám biển trở về nhà
Tôm cá đầy thuyền lòng phấn khởi
Bến cũ tấp nập khách ghé qua.
Vẳng nghe tiếng hát người em gái
Tuổi trọn đôi mươi giọng mượt mà
Cho anh say mộng tình đôi lứa
Thắm mãi tơ duyên đất cảng ta.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
NGƯỜI THỢ TẠO HÌNH THÀNH PHỐ
Tôi lại mơ lại mơ
Theo giấc mơ Anh
Hiện thực là sông đang chảy về hối hả
Bước đi của người thương
Người-Thợ-Tạo-Hình-Thành-phố
Biển cả khắp nẻo bờ
Đêm về khuya trải trắng sao sa.
Tầng không vời vợi dải ngân hà
Ngân nga bài ca
Tình yêu của em
Người-Thợ-Tạo-Hình
Miệt mài trong đêm tạc tượng công trình
Móng là tình em
Phù sa sông Cấm.
Nhân mãi lên đi bên bờ đại dương
Tổ ấm tình yêu
Năm tháng qua hồn ta soi gương
Anh nghĩ về em người em yêu thương
Ca ba với tấm họa đồ trải dài trước mắt
Nét dọc đường ngang mảng màu san sát
Con số nối tiếp nhau
Đường Năm,Bạch Đằng,Điện Biên
Từng đoàn xe đi về giải tỏa Cảng
Luồng sáng đuổi dài đêm sâu
Gió mang về mặn nồng tình biển
Vang đâu đây Đình Vũ hẹn hò
Về một hải cảng nước sâu nhiều âu lắm bến
Thênh thang đón tàu bạn gần xa
Trái tim ta đó
Tự hào thay dáng đứng thân thương
Tám hướng bốn phương
Các đại lộ đổ về trung tâm
Giữa tầng cao
Dòng người dập dìu bất tận
Xôn xao sóng vỗ mạn tàu
Nghe sâu xa tâm tình của biển
Như đôi mắt người tôi yêu mến
Hạnh phúc long lanh
Những ô cửa mở ngày mai
Cát Bà Long Châu những chuyến đi dài
Rạng đông ra khơi
Khi màn chiều buông kéo lưới
Theo vầng sáng thuyền về
Bến đầy ắp cá
Thành phố sinh sôi
Mảng sáng tuyệt vời
Phụng Pháp,Cát Bi
Gia Lạc Viên,Vạn Mỹ
Thơm màu sơn cười duyên trong nắng
Xây mãi lên đi
An Dương Quán Toan
Những tầng cao
Của tình yêu
Chắt chiu tháng năm cần mẫn
Căn nhà đơn sơ bao đêm thức trắng
Nhóm thợ tạo hình
Mà gia tài trí tuệ niềm tin
Đôi bàn tay lấm đầy thạch cao bụi trắng
Mái đầu bạc đầu xanh
Cuốn hút vào cuộc tranh luận
Nở chuỗi cười giòn tan
Báo hiệu ban mai
Sau đêm dài
Phác họa mô hình thành phố tương lai
Với em là tình yêu với bạn tình hữu nghị
Hải Phòng – In Chơn
Việt – Hàn
Tay trong tay nhịp hát kết đoàn
Thủy Nguyên,Kiến An
Đồ Sơn An Lão,Cát Hải
Năm cánh xinh tươi đẹp nét em cười
Thành phố-Bông hoa
Em là Hoa Phượng Đỏ
Của tình yêu hương mật nồng say
Thành phố của những người con gái con trai
Chắc tay súng
Vững tay búa
Đảm đường cày
Ngày đêm giữ xây niềm mơ ước
Giương súng lên đi tất cả pháo đài
Đường băng nóng bỏng
Những đảo tiền tiêu hạm tàu rẽ sóng
Trận địa vườn xanh đầu nhà dãy phố
Cả hoa cũng hiệp đồng vùi thây quân xâm lược
Anh yêu em
Tự bao giờ mơ ước
Khi nhắc tên em rung động bồi hồi
Anh yêu em
Người Thợ-Tạo Hình-Thành Phố
Màu xanh em gieo nảy lộc đâm chồi
Theo những cánh sóng ruổi giữa trời
Tới đỉnh non cao đảo xa xôi
Mãi làm người thợ người tạc tượng
Tạo hình thành phố đẹp trùng khơi
Hải Phòng
Vươn ra biển rộng
…
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến, Bùi Thế Đạt, Hoàng Ngãi, Đoàn Khương, Lê Trung Cường, Hoàng Văn Quyền, Nguyễn Quang Hòa, Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Sơn, Nguyễn Minh Dương, Mai Hồng Quang, Phan Giang Sơn, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Viết Minh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung, Đỗ Xuân, Trần Thị Bích Thủy; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Thế Kỹ; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Phạm Đình Cựu; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Lê Đức Bảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn, Đoàn Văn My; Long An: Thi Hoàng Khiêm; Ănggola: Lương Hải Thuận
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC