Thơ dự thi mã số 09 của các tác giả: Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Toàn
.
Vũ Ngọc Anh
NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở ĐỨC
Dưới bầu trời xám lạnh nước Đức xa xôi
Có người Hải Phòng mang theo vị mặn của biển
Tiếng sóng Đồ Sơn giấu trong từng nhịp thở
Giữa phố cổ châu Âu, gió thổi rất khác quê nhà.
Anh đi qua mùa đông dài hơn nỗi nhớ
Tuyết rơi trắng mà lòng lại ấm phù sa
Trong vali cũ là mùi bánh đa cua
Là tiếng mẹ gọi về khi chiều xuống bến.
Người Hải Phòng ở Đức – thẳng như con sóng
Sống thật lòng giữa xứ lạ người đông
Nói cười lớn, yêu ghét đều rõ mặt
Như cảng biển quê mình – gió gào mà chân chất thủy chung.
Đêm tan ca, nhìn trăng treo bên sông Rhine
Anh nhớ Lạch Tray đèn vàng, nhớ những mùa hoa phượng
Giữa bia Đức và xúc xích mặn môi
Vẫn thèm bát bún cay nồng vị biển.
Ngày mai nữa, anh lại đi làm sớm
Xây giấc mơ bằng mồ hôi xứ người
Nhưng trong tim, Hải Phòng không rời bến
Dù ở Đức, hồn vẫn hướng biển khơi.
VNA
.
Nguyễn Thanh Hải
(Hà Nội)
KHÔNG KHUẤT PHỤC
Chị đi xa tự thuở nào
Mang theo lời dặn ngọt ngào mẹ cha
Trung can giữ trọn nếp nhà
Công dung ngôn hạnh làm đà bước đi.
Xa xứ tay chẳng có gì
Hai con bệnh tật chồng thì mải chơi
Xa quê hơn chục năm trời
Gắng làm kinh tế vượt thời trông gai
Xứ người tuyết trắng đêm dài
Bàn tay tần tảo gánh hai phận đời
Nuôi con bệnh tật không lời
Gửi tiền dựng mái nhà ngơi mẹ già.
Hôn nhân đổ vỡ phong ba
Chị không oán trách, vẫn đà đứng lên
Trắng tay vẫn giữ cái tên
Làm người tử tế không quên cội nguồn.
Tái hôn tiếp tục tha phương
Những nuôi ước nguyện sau nương tuổi già
Mái đầu tóc điểm sương pha
Phận đời đen bạc mãi là chưa buông
Nửa đời lặn lội bốn phương
Xế chiều vất vả thấy thương phận người
Nào hay số phận trêu ngươi
Chồng mới đột quỵ tại nơi đất người
Một mình đất khách chơi vơi
Vừa lo miếng sống vừa nuôi bệnh tình
Không danh không tiếng cho mình
Chỉ còn nhân cách giữ gìn đến sau.
Chị không thắng hết nỗi đau
Nhưng không khuất phục trước sau tảo tần
Giữa trời xa lạ bần thần
Vẫn là phụ nữ chuyên cần Việt Nam.
NTH
.
Trần Thanh Toàn
(Mỹ)
TỪ NƯỚC MỸ NHỚ VỀ HẢI PHÒNG
Từ nước Mỹ, đêm dài nghe gió lạ
Tuyết ngoài hiên trắng xóa những con đường
Bỗng nhớ quá một miền xa cửa biển
Sóng Hải Phòng thao thức suốt canh sương.
Nhớ bến cảng tàu về khi sớm muộn
Cánh buồm no gió mặn vị phù sa
Tiếng còi hú vang trời như gọi sóng
Gọi quê nhà trong nhịp sống đi qua.
Nhớ hoa phượng cháy trời hè đỏ lửa
Sân trường xưa ve gọi nắng lao xao
Hàng bằng lăng tím nghiêng bên phố cũ
Dấu chân quen còn ấm đến nghẹn ngào.
Từ nước Mỹ, giữa phồn hoa rực rỡ
Lòng vẫn quay về bến cũ thân quen
Hải Phòng ơi, mặn mòi hương biển gió
Dẫu xa rồi, ta vẫn thuộc về em.
TTT
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC