Thơ dự thi mã số 11 của các tác giả: Lê Thị Bích Đào, Bùi Hoa Mơ, Hoàng Mai
.
Lê Thị Bích Đào
(Hải Phòng)
NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở ĐÔNG BẮC Á
Ta mang biển theo mình qua nửa địa cầu
Vị mặn Lạch Tray còn vương trên cổ áo
Con sóng Đồ Sơn gõ nhịp trong lồng ngực
Giữa Đông Bắc Á – tuyết trắng, gió cao.
Hải Phòng gọi ta bằng giọng nói ngang tàng
Thẳng như mũi tàu rẽ sương buổi sớm
Giữa Tokyo, Seoul hay Bắc Kinh xa lạ
Vẫn nhận ra nhau qua nụ cười rất “cảng”.
Ta học cúi đầu giữa xứ người trật tự
Nhưng lòng không thôi nổi gió Tràng Kênh
Bát mì nóng bốc hơi trong đêm lạnh
Chợt nhớ bánh đa cua đỏ lửa quê mình.
Có những tối tan ca, tàu điện ngược xuôi
Ta đứng im như cột đèn nơi đất khách
Ngước nhìn trăng – trăng nào cũng một vầng
Mà sao nhớ bến Bính đến quay quắt.
Người Hải Phòng đi xa không quên nguồn
Như con tàu rời bến còn neo ký ức
Ở Đông Bắc Á, ta bền gan, cứng gió
Sống đàng hoàng, không phụ biển quê hương.
Mai trở về hay còn đi rất xa
Ta vẫn nhận mình con dân thành phố Cảng
Giữa thế giới rộng dài, nhiều phương hướng
Hải Phòng trong ta – mặn gió, không tan.
LTBĐ
.
Bùi Hoa Mơ
(Hưng Yên)
NGƯỜI HẢI PHÒNG ĐI LAO ĐỘNG Ở ĐỨC
Người Hải Phòng rời bến sông Cấm
Gió mặn quê nhà còn vương trong áo
Tiếng còi tàu tiễn xa chiều lộng gió
Mang cả trời hoa phượng đỏ trong tim.
Sang nước Đức, trời Âu lạnh lặng im
Xưởng máy sáng đèn qua bao đêm trắng
Bàn tay thép quen mùi dầu, mùi sắt
Nhớ mắm tôm, bánh đa, nhớ sóng biển quê mình.
Tiếng Đức xa lạ giữa phố yên bình
Lòng vẫn nóng như lửa lò gang thép
Người Hải Phòng – thẳng ngay như sóng quét
Ngã ba đời vẫn chọn bước mà đi.
Cuối tháng nhận lương, gửi nửa về khi
Cho mẹ vá mái nhà qua mùa bão
Cho con tập viết những dòng chữ nhỏ
Có bóng cha in giữa đất trời Âu.
Đêm tuyết rơi trắng cả mái đầu
Nghe trong gió mùi biển xưa trở lại
Mai lại làm, mồ hôi rơi lặng lẽ
Nuôi một ngày về, phượng nở bên sông.
Người Hải Phòng đi khắp biển, khắp đồng
Đi qua Đức, mang theo hồn đất Cảng
Dẫu xa xôi, lòng chưa từng lạc hướng
Bởi quê nhà luôn đỏ lửa trong tim.
BHM
.
Hoàng Mai
(Úc)
TỪ NƯỚC ÚC NHỚ VỀ HẢI PHÒNG
Từ phương Úc gió mênh mang
Lòng ta chợt nhớ Hải Phòng xa xôi
Biển quê sóng vỗ bồi hồi
Hàng dừa bến cảng, mặn mòi gió sương
Trời Tây nắng nhạt bên đường
Mà nghe phượng đỏ quê hương gọi hè
Sông Cấm lặng lẽ trôi khe
Chở bao kỷ niệm tuổi trẻ xa rồi
Bánh đa cay ấm môi cười
Chợ Sắt đông đúc một thời thân quen
Tiếng rao thức giấc đêm đèn
Lạc vào nỗi nhớ êm đềm tháng năm
Đất người trăng lạnh âm thầm
Quê nhà bão gió vẫn nằm trong tim
Dẫu cho cách trở nghìn chim
Hải Phòng neo chặt niềm tin suốt đời.
HM
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC