Người đánh thức những mùa nhân ái- Thơ Văn dự thi mã số 31 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 31 của các tác giả: Lâm Thiên Hương, Trương Thị Bích Chi, Mai Thị Như Ý

.

Lâm Thiên Hương

(Hải Phòng)

NGƯỜI ĐÁNH THỨC NHỮNG MÙA NHÂN ÁI

Giữa những ngày thành phố lặng im

Khi phố xá khép mình trong nỗi sợ

Có một người lặng thầm gom gió

Thắp lên hy vọng giữa chênh vênh

Hoàng Tuấn Anh bước ra từ mùa dịch dữ

Không áo choàng mà tim sáng như đèn

Từ hạt gạo trắng tinh trao tận tay người khó

Chiếc máy nhỏ mang tên ATM gạo

Chảy tình người qua từng ký ân cần

Tin lan xa đến tận CNN

Và cả Reuters cũng gọi tên anh

Nhưng anh chỉ cười hiền như gió

Bảo mình làm điều phải làm thôi

Rồi những ngày hơi thở hóa mong manh

Anh lại dựng nên ATM oxy giữa lòng thành phố

Trao bình thở như trao thêm sự sống

Giữ con người ở lại với yêu thương

CEO của Công ty Vũ Trụ Xanh

Phân phối khóa thông minh PHGLock khắp miền Đông Nam Á

Từng là triệu phú nơi xứ người nước Úc

Nhưng chọn trở về gieo mộng giữa quê hương

Có những giàu sang không đo bằng tiền bạc

Mà đo bằng số phận được nâng lên

Giữa đại dịch anh không chỉ phát minh chiếc máy

Mà phát minh thêm một chữ Người trong tim.

LTH

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

LẶNG LẼ DÂNG ĐỜI

Không kèn không trống gọi công danh,

Chỉ lặng vì dân giữ nghĩa lành.

Khi nước gian nan lòng thêm nặng,

Gửi về từng hạt ấm mong manh.

Xây trường, mở lối cho con trẻ,

Nối nhịp tương lai vượt ngọn ghềnh.

Gương sáng kiều bào không phô trương,

Tỏa từ tâm sáng tự nhiên thành.

TTBC

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

TẤM GƯƠNG SÁNG NGƯỜI CON XA XỨ

Rời bến Hải Phòng thuở trắng tay

Theo tàu vượt gió kiếm tương lai

Ngày làm xưởng máy, đêm đèn sách

Gom chữ mưu sinh giữa tháng ngày.

 

Mồ hôi đổi lấy từng đồng nhỏ

Bữa đói bữa no nhẫn nhịn người

Không trách phận nghèo nơi đất khách

Chỉ tin lao động sẽ thành thân.

 

Lập nghiệp dần quen đường thương vụ

Sổ sách, hợp đồng thức trắng đêm

Có chút thành danh nơi xứ lạ

Lòng quay nhớ bãi sóng quê nhà.

 

Không cần xướng tên trên bảng bạc

Không mong tiếng tốt phủ nhân gian

Chỉ lặng lẽ làm điều thiện

Giữ sáng quê mình giữa thế gian.

 

Đi xa để hiểu sâu nguồn cội

Giàu lên không bỏ nghĩa đồng bào

Tấm gương Việt Kiều soi hậu thế

Sống trọn làm người, đẹp biết bao.

MTNY

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương, Hải Vân; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đức: Trần Thị Lan Anh; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn;…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác