Ngọn đuốc toán học từ đất Cảng- Thơ Văn dự thi mã số 27 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 27 của các tác giả: Lâm Thiên Hương, Trương Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Lững

.

Lâm Thiên Hương 

(Hải Phòng)

NGỌN ĐUỐC TOÁN HỌC TỪ ĐẤT CẢNG

Vũ Hà Văn sinh từ thành phố gió biển

nơi những con tàu mở giấc mơ ra đại dương

từ Hải Phòng ông bước vào thế giới của con số

như bước lên con tàu tri thức không bến đỗ

Paris và New Haven mở cánh cửa học thuật

những bảng đen đầy công thức sáng như sao

nhưng trong ông vẫn vang tiếng sóng sông Cấm

và tiếng gọi âm thầm của quê nhà

Ông giải những bài toán của nhân loại

nhưng vẫn trăn trở với bài toán Việt Nam

làm sao để trí tuệ trẻ thơ đất Cảng

được đứng ngang tầm với năm châu

Ông trở về dựng Viện Toán học

như dựng một ngọn hải đăng trên bờ tri thức

để những con thuyền khoa học Việt Nam

biết hướng ra biển lớn mà không lạc lối

Những lớp học mở ra từ lòng yêu nước

những học trò lớn lên từ giấc mơ hồi hương

Hải Phòng hiện trong ánh mắt sinh viên

như bến đợi của tương lai khoa học

Vũ Hà Văn

một trí thức kiều bào mang ánh sáng trở về

để đất Cảng không chỉ có sóng biển

mà còn có những làn sóng tư duy mới

vươn ra thế giới bằng trí tuệ Việt Nam.

LTH

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

ĐẤT CẢNG TRONG TIM

Sông Cấm lặng trôi bóng nguyệt ngà,

Người đi vẫn nhớ dáng quê nhà.

Xứ người tuyết phủ ngàn năm lạnh,

Lòng Việt hồng lên bếp lửa xa.

 

Một đời bền bỉ vì dân nước,

Muôn việc âm thầm chẳng kể qua.

Đất Cảng tự hào con xa xứ,

Gương sáng lưu danh giữa nước nhà.

TTBC

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

THẮM MÀU CỜ

Đội quân mũ lồi xanh

Thắm hồn quê đất Việt

Đi bất cứ nơi đâu

Thắm màu cờ Tổ quốc.

 

Rực màu hoa phượng đỏ

Đoàn kết tình quân dân

Khác quê cùng chí hướng

Tận tâm giúp bệnh nhân.

 

Xa anh em cha mẹ

Dù ngôn ngữ bất đồng

Khác màu da, màu áo

Thắm tình bạn, đồng lòng.

 

Nơi Châu Phi xa xôi

Sa mạc đầy nắng gió

Gieo hạt giống nẩy chồi

Cứu những người khốn khó.

 

Xuất xứ từ Hải Phòng

Dựng xây quê hương mới

Trí tuệ và hành động

Sáng đạo đức, nên người!

NVL

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đức: Trần Thị Lan Anh; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn;…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác