Nghĩa tình Tây Bắc- Chùm thơ dự thi 14 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 14 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Vũ Nhang, Nguyễn Huy, Phan Dũng.

alt

Vũ Nhang

(Hải Phòng)
NGHĨA TÌNH TÂY BẮC

Đường lên Tây Bắc xa xôi
Núi non trùng điệp mây trôi bồng bềnh
Ta đi nặng nghĩa nặng tình
Mường La, Hát Lót thương mình biết bao
Mình ơi cay đắng đồng bào
Thiên tai lũ lụt hôm nào còn đây
Chỉ trong phút chốc trắng tay
Bản làng xơ xác lòng đầy xót xa
Em thơ mất mẹ, mất cha
Đói ăn, thiếu mặc cửa nhà còn đâu
Nghĩ tình mà thấy quặn đau
Tấm chăn, bát gạo giúp nhau cảnh nghèo
Mấy hôm vượt núi băng đèo
Về đây nhiều ít mang theo tấm lòng
Chia tay mình nhớ ta không
Ta về thấy lạnh mùa đông gió ngàn
Quê mình chịu lắm gian nan
Thiên tai rình rập, lũ tràn biết đâu
Nặm Păm núi thẳm rừng sâu
Xa rồi vẫn nhớ lời nhau dặn dò.



Nguyễn Huy

(Hải Dương)

TIẾNG HÁT CHIỀU BIỂN GỌI

Em hát chiều nay bên hè phố

Da diết những lời thương nhớ cha

Dáng đen gầy em đứng đó

Tóc hoe màu nắng gió biển xa


Làng biển quê em sau trận bão

Tang tóc trùm lên khắp vạn chài

Cha em mãi mãi không về nữa

Con thuyền tan nát giữa trùng khơi


Tiếng hát em tiếng lòng tha thiết

Níu gót người đi trên phố đông

Có cô gái tuổi chừng làm mẹ

Dưới tán bàng xanh giấu lệ thầm


Và có anh chàng bên quán cóc

Bàng hoàng nghe khúc hát “cha yêu”

Gửi hồn thương nhớ về quê cũ

Bỏ quên ly rượu… bỏ quên chiều.



Phan Dũng

(Hải Phòng)

TIẾNG VỸ CẦM Ở SƠN MỸ

Ông không phải nghệ sĩ

Cây đàn lượm từ thùng rác cũ

Bản nhạc nỗi ám ảnh cuộc đời .


Những dân thường , trẻ em , phụ nữ

Chết trong cuộc thảm sát của lính mỹ

Ông chôn chặt nỗi đau tâm hồn .


Mike với cây đàn vĩ cầm lượm được

Người cựu binh Mỹ chơi bản nhạc của mình

Nghe mông lung- sám hối- giãi bày- khát vọng hoà bình


Vắt kiệt sức

Bóp nát trái tim

Đớn đau những tâm hồn nhân hậu .

Vọng lắng trong tiếng đàn , đất trời việt nam

Không hận thù , không chia rẽ

Xanh xanh rừng cây , biển cả, đồng lúa

Học sinh khăn đỏ khúc khích cười vui .


Người cựu binh Mỹ lang thang với cây đàn vĩ cầm

Ru từng gốc cây , mương nước , đường làng Sơn Mỹ

Nơi xưa máu đổ

Tội ác chiến tranh .


Ông không phải nghệ sỹ

Cây đàn lượm từ thùng rác cũ

Bản nhạc nỗi ám ảnh cuộc đời.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác