Ngày về trên sông Cấm- Chùm thơ Nguyễn Huy

alt

Vietkieuhp.com trân trọng giới thiệu tới độc giả chùm thơ “Ngày về trên sông Cấm” của tác giả Nguyễn Huy; Địa chỉ: Hội VHNT Hải Dương, 66 Quang Trung, TP Hải Dương. Chùm thơ do tác giả vừa gửi tới cho BBT; Trân trọng cám ơn và Vietkieuhp.com mong tiếp tục nhận được tin bài cộng tác của độc giả cùng các bạn văn thơ.

alt

NGÀY VỀ TRÊN SÔNG CẤM

Tôi trở về sông Cấm một chiều mưa
Tiếng còi tàu âm vang chào bến cảng
Con nước đỏ cuộn vào lòng biển mặn
Gió lên chiều đâu một chấm sao xanh

Tôi lại về bên quê bạn Thủy Nguyên
Đã vắng bóng “khăn trùm che khóe mắt ”
Khói tỏa trắng bên kia trời Hoàng Thạch
Lối em về Đá Bạc đẫm trong mưa

Trên những con đường biết mấy yêu thương
Ngoài bến Bính sương giăng màu hoài cổ
Thuyền ai lướt Bạch Đằng Giang lộng gió
Đêm bến Rừng sóng dựng suốt ngàn năm

Lòng bâng khuâng ngày trở lại Hải Phòng
Cơn mưa biển dâng biếc chiều phố Cảng
Màu phượng ấy vẫn cháy hoài năm tháng
Kỷ niệm nào còn neo lại với sông.


(*) Ý thơ Nguyễn Viết Lãm .

.

LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ

Hỏi trời , hỏi đất làm chi
Bao nhiêu được , mất còn gì nữa đâu
Chiều sương gội trắng mái đầu
Hạt mưa vẫn nhuộm xanh màu lá cây
Thì mình cứ uống cho say
Chén này nhớ bạn , chén này nhớ quê
Mấy câu lục bát không đề
Nửa đi lỗi hẹn , nửa về bâng khuâng
Nửa đời còn nợ ái ân
Nửa đường lạc nẻo phù vân cõi người
Mây trôi bèo dạt cuối trời
Nghêu ngao ngọn gió không lời dửng dưng

.

CỔ TÍCH ĐÊM MÙA THU

Mưa chấm từng chấm lạnh
Cơn mơ nhòa bóng đêm
Gió vẫn vô tình ngoài song cửa
Vầng trăng ngâu
bóng lạnh chân cầu
Đêm mùa thu
lạc sang miền cổ tích
Thach Sanh vẫn nghèo
cô Tấm vẫn ngu ngơ
Túi ba gang giờ lại nhiều gang nữa
Những chuyện còn dài hơn “nghìn lẻ một đêm”
Những sợi tóc cũng theo mùa thay lá
Mà đời em
còn nợ cổ tích buồn
Mưa chấm vào đêm
từng chấm lạnh
Trăng hạ tuần
ướt đẫm bên trời
Heo may kể làm chi da diết
Những chuyện buồn như cổ tích mùa thu .

NH

.

Bài viết khác