Mùa thu trên rẻo cao- Chùm thơ dự thi 12 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 12 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Hà Trọng Đạm, Đào Trọng, Nguyễn Vĩnh Bảo

alt.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

MÙA THU TRÊN RẺO CAO

Mùa thu những thửa bậc thang

Nhấp nhô từng lớp sóng vàng trải thung

Trên sườn đồi núi trập trùng

Chuyển mầu xanh đậm sang hung rực vàng

Ngỡ như dải lụa mênh mang

Rẻo cao náo nức thu sang khắp miền

Trời thu man mác dịu hiền

Đắm say vẻ đẹp những triền núi cao

Chia tay Tây Bắc hôm nào

Mà nay vẫn thấy nao nao trong lòng.

.

.

Hà Trọng Đạm

(Hà Nội)

VIẾT CHO EM

Câu thơ trầm anh viết cho em

Chiều phố thị ồn ào đông đúc

Đèn đỏ đèn xanh như viên xúc xắc

Thật giả trắng đen chóng cả mặt rồi

Cơ chế thị trường lốc xoáy em ơi

Muôn nẻo nhân gian vòng xoay nghiệt ngã

Tự bao giờ nghĩa tình theo thang giá

.

“ Cái khó mua…mua được bởi nhiều tiền “

Xuôi dòng đời anh may mắn gặp em

Anh tìm lại những gì anh dã có

Anh lớn khôn từ tuổi thơ nghèo khó

Dái mít đầu cành cua cắp sẹo đầy tay

Nhìn người ngẫm ta đâu kể mỏng dầy

Ngọn muống ao quê vại tương trụ cổng

Chum nước mưa gáo dừa ngày hè nóng

Bếp rạ mùn mẹ vẫn nấu cơm khuya

Đời bây giờ lò vi sóng bếp từ

Máy sấy bát…bếp không còn sợi khói

Điều anh nhắc là điều không đáng nói

Khác xưa rồi…làng vắng, xóm xa xăm

Tiếng dế thềm nhà, nhịp võng ru đêm

Anh tìm lại nơi miền quê yên tĩnh

Mẹ anh vẫn quết nước trầu quanh miệng

Vẫn cho anh mấy nghìn lẻ bán rau vườn.

.

Đào Trọng

(Hải Phòng)

QUA DÒNG SÔNG VĂN

Đường về quê mẹ xa xôi

Sông Văn mấy lở mấy bồi còn không

Hỏi thăm cô gái xóm Đông

Mới hay em đã lấy chồng phương xa

Quê giờ sao lắm ngã ba

Lối sang huyện lỵ,nẻo qua Chợ Cầu

Cuối chiều trời đổ mưa ngâu

Phố chen chúc phố biết đâu nhà mình

Thôi đành theo gót người xinh

Tìm về câu hát ân tình xa xăm

Sông Văn một thoáng đêm rằm

Quờ tay chạm bóng trăng nằm phơi nghiêng.

.

.

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

NGÀY ẤY…

Rời quê ngày ấy chẳng ai đưa!

Xóm nhỏ đìu hiu lác đác mưa

Giàn mướp, giàn bầu khô héo hết

Dậu mùng, dậu ngót úa tàn thưa

Trở vềmong gặp nàng thơ cũ

Tìm lại người quen mắt ngọc xưa

Nuốt đắng bao nămôm mộng suốt

Biết em giờ đã lấy chồng chưa?

.

TVK

.

Bài viết khác