
Chùm thơ dự thi 18 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Huy, Đào Trọng, Nguyễn Vĩnh Bảo, Trần Thị Hoài Minh
Nguyễn Huy
(Hải Dương)
MƯA TÂY NGUYÊN
Về Tây Nguyên ngày cuối bão
Mưa trắng trời
Mẹ lưng còng dấu hỏi
Bấm chân vào đất Ba Zan
Trong mưa ẩn hiện mái nhà sàn
Còn lưu lại bên lối mòn cuối dốc
Vách gỗ phơi màu năm tháng
Mắt già làng đăm đắm phía rừng xa
Núi ở sau lưng
Phố dựng trước nhà
Chiều lên biếc
Ánh đèn mờ nhấp nháy
Kẻ tỉnh người say ồn ào quán nhậu
Mấy cô nàng ngái ngủ trước hoàng hôn
Đâu tiếng cồng chiêng còn vọng trên buôn
Người trở lại phố khuya nằm thao thức
Chỉ hạt mưa là nói điều rất thực
Có phải mưa Tây Nguyên đang tự xé nát mình.
Đào Trọng
(Hải Phòng)
THÔN TRUNG
Mẹ sinh tôi ở thôn Trung
Trải bao mưa nắng bão bùng đầy vơi
Dù đi vạn nẻo muôn nơi
Lòng riêng,riêng những đong lời mẹ ru
Trưa hè nhớ cánh võng đu
Lam chiều khói tỏa sương mù xóm thôn
Nhớ đêm đầu tháng trăng non
Chơi trò chạy đuổi vòng tròn với em
Ngả lưng trên thảm cỏ mềm
Đếm sao rơi tận nửa đêm mới về
Chiều chiều tắm bến sông quê
Vô tình làm ướt tóc thề của em
Thương người gối mộng ru đêm
Vịn câu “Chân cứng đá mềm” mà đi
Qua rồi mấy thuở hàn vi
Càng thương nhớ mẹ những khi trở trời
Tôi đi khất thực xứ người
Gom về nửa gánh ngọt lời ca dao
Người xưa giờ ở phương nao
Tìm nhau…Lạc giữa lối vào thôn Trung.
Nguyễn Vĩnh Bảo
(TP Hồ Chí Minh)
THÁNG NĂM ƠI
Tháng năm ơi
Tuổi học trò bắt đầu xa khỏi lớp
Màu phượng vương trên mái tóc, trên vai
Cơn gió nóng thổi ngược làm rát mặt
Hoa dại bên đường đang đứng đợi ai?
Tháng năm ơi
Áo dài trắng nằm trong góc tủ
Giấu bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò
Thềm trăng gọi đêm nay tiễn bạn
Thoảng hương nhài, hương tóc- âu lo!
Tháng năm ơi
Những cơn mộng mị như đùa
Ngơ ngác đi giữa rừng hoang sơ mới lạ
Những bước chân không còn thon thả
Giật mình tìm lại tháng năm xưa
Tháng năm ơi
Nghiêng ngả trong thế giới mộng mơ?
Vạn nẻo đang hướng về phía trước
Hồn tinh khôi đong đầy mơ ước
Nụ hôn đầu thao thức tuổi vào đời.
Trần Thị Hoài Minh
(Hải Phòng)
XUÂN QUÊ HƯƠNG
Lạ lùng vừa mới tới đây
Đặt chân lên chuyến đò đầy sang sông
Càng nhìn càng thấy bâng khuâng
Bước đi nhưng lại ngập ngừng vấn vương
Nhưng kìa! Đất nước quê hương
Ánh hồng rực rỡ ngàn phương sáng ngời
Núi cao đồi rộng sông dài
Càng nhìn càng thấy đất trời bao la
Lúa xanh như tấm thảm hoa
Nước về róc rách như là nhạc rung
Tiếng ca cô gái dưới đồng
Thi đua sản xuất đón mừng xuân sang
Vào đây vừa tới cổng làng
Tường vôi trắng xóa ngói vàng mới tinh
Những ngôi nhà trẻ xinh xinh
Các em ca hát quây quần bên nhau
Nhà nhà ao cá vườn rau
Lợn gà ríu rít thi nhau tranh mồi
Chè xanh bát ngát chân đồi
Xuân về đẹp cảnh đẹp người qua ta
Việt Kiều tần tảo phương xa
Vui xuân đoàn tụ mái nhà yêu thương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Góp phần xây dựng quê hương đẹp giàu!
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC