
Chùm thơ dự thi 115 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Nguyễn Quang Toàn, Vũ Hoàng Lâm, Trần Vương.
Nguyễn Quang Toàn
(Hải Phòng)
MỘT NGÀY NẮNG MỚI
Như một con thuyền bồng bềnh trên sóng
Lênh đênh phiêu du nghiêng ngả giữa dòng
Như con sông xanh chảy về muôn lối
Em đi giữa đời như giữa cơn mê
Từng đêm đêm về màn đêm buông dần
Mỏi mòn thân xác rã rời tim đau
Giờ đây nhìn lại nẻo đường tăm tối
Thôi hết thời không thấy mặt trời
Từ nay xa rồi đường xưa chôn vùi
Một thời lầm lỗi đã lìa xác tôi
Người mang nắng hồng xua tan đêm tối
Ơn nghĩa suốt đời Trường Giáo dục Gia Minh.
Trần Vương
(Quảng Nam)
NHẬN CƠM TỪ THIỆN
Ta đi nhận một suất cơm
thấy mình nợ phần tâm thiện
sợi đời từ trong nhịp cảm
khơi bao mạch nghẽn ân tình
Ta đi nhận một tình yêu
như ông ngày xưa cưới vợ
vén lên tấm màn nhung đỏ
thấy bà – một nửa đời trai
Ta đi nhận một cơn mưa
từ dòng sông trưa tích tụ
nên xin lở bồi thai đạo
êm trôi từ phía thượng nguồn
Ta đi nhận một tiếng chuông…
Vũ Hoàng Lâm
(Hải Phòng)
THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI
Kính tặng anh Nguyễn Quang Toàn – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm GD-LĐXH Gia Minh. Tác giả bài thơ “Một ngày nắng mới”. Và kính tặng các anh chị đang công tác tại TTGDLDXH Gia Minh
Tôi đi trên con đường trong buổi sớm bình yên
Bên những hàng cây xanh như một công viên
Dưới bóng những tán cây xanh mười tuổi
Đầm ấm những ngôi nhà ngập tràn nắng mới
Mười năm trước, nơi đây là một đầm lầy
Tôi bước vào xưởng sản xuất bao gai,
vào khu nhà trồng nấm
vào khu nuôi thủy sản,
vào nơi làm gạch, vào lò nung vôi
Vào những nơi đang làm mới lại con người
Trước đây mười năm, chốn nay chưa là đất
Vậy mà hôm nay nơi đây
Có một dãy “thành phố giun” *
Có một “chung cư ếch” **
Một con đường bao quanh
Nối liền những xóm thợ,
Nối liền những con người đang bước tới tương lai
Tôi muốn hỏi những anh, những chị
Đang thầm lặng làm nên sự diệu kỳ
Biến cả khu mặt bằng hơn bảy chục héc ta
Thành một chốn yên bình trong bão tố mưa sa
Câu trả lời thật là điều giản dị:
Hãy đem đến cho nó “một ngày nắng mới”
Ơi những con người ngày hôm qua trót đi lạc lối
Ngày hôm qua quẩn quanh trong đêm tối
Có khác gì bãi lầy, vùng cỏ hoang vu
Hỡi những bàn tay hãy chìa ra
Có bao nhiêu bàn tay đang sẵn sàng dìu dắt
Đôi chân hãy đứng vững trên mặt đất
Nào, đừng hoảng sợ hãy bước thẳng ngay!
Những tấm lòng đang từng phút từng giây,
Mong bạn tìm thấy mình trong trang phục mới
Trong trái tim một niềm tin le lói
Đôi chân vững vàng thấy lối bước đi
Các bạn sẽ làm mới cuộc đời diệu kỳ!
Chân lý các anh chị tìm ra thật là giản dị
Muốn xóa bỏ đầm lầy,
Hãy cho nó một cuộc đời mới
Cho nó thấy “một ngày nắng mới”
Những viên đất phải đi xuống tận vực sâu
Để cùng nhau nâng mình đứng cao hơn mặt nước
Bằng sức người, bằng tình yêu
Bằng cả niềm tin trung thực
Các bạn đã cho vùng đất hoang vu
Thành nơi con người dắt tay nhau ca hát
Mười năm, dù chỉ mới mười năm
Tôi đã thấy một thành phố
Nơi đây đã có chợ tình yêu
Nơi đây sẽ là trường dạy con người biết từ bỏ
Biết đứng lên nhìn về phía mặt trời
Thành phố tương lai
Sẽ có những gì xã hội đã khai phá
Và sẽ có những điều chỉ thấy được ở nơi đây
Đã xóa đi dấu vết của một thời lầm lỗi
Và “một ngày nắng mới”
Mặt trời yêu thương mọc lên tự nơi này
…
* Tại trung tâm có những dãy hào nuôi “giun quế” được trung tâm gọi là “thành phố giun”
** Trung tâm tổ chức nuôi ếch tại nơi gọi là “chung cư ếch”
…
BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Phùng Văn Vịnh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Việt Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Bạch Yến, Nguyễn Minh Nga, Trần Đức Lộc, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Phương Liên, Phạm Hoàng Oanh, Phạm Thúy Vinh, Lý Thị Tuyết, Lưu Tuấn Dũng, Đào Nguyên Hiếu, Nguyễn Thị Đắc, Mai Hồng Quang, Nguyễn Hữu Long, Đào Văn Lục, Nguyễn Trọng Dự, Nguyễn Minh Quang, Trịnh Thao, Vũ Hoàng Lâm, Vũ Thị Tâm, Phạm Hồng Giang, Lê Chay, Nguyễn Quang Toàn; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn, Tất Tố, Đào Xuân Xuyên, Chu Thị Hiền, Lê Minh Hùng, Song Vũ Hoàng Phương; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Quang, Phạm Thanh Hà; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Văn Thái; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng, Lê Trọng Anh; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn, Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Thi; Gia Lai: Vũ Xuân Bằng; Long An: Nguyễn Thị Hoài Thanh; Quảng Nam: Trần Vương; Đài Loan: Trần Thị Hiền; Bình Dương: Trần Đức Tín; Bắc Giang: Đoàn Duy Hiển; Thái Bình: Ngân Kim; Sóc Trăng: Nguyễn Kim Nguyên; Phú Thọ: Nguyễn Đức Tùy; Thanh Hóa: Lê Hải Châu…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC