Một đời thương nhớ- Chùm thơ dự thi 44 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 44 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Chu Nguyên, Nguyễn Xuân Hòa, Lại Xuân Hậu.

alt

Chu Nguyên

(Hải Phòng)

TẤM GƯƠNG TUỔI GIÀ
Chiều chiều trên dọc đường mương
Người người cảm nhận tấm gương tuổi già
Cháu con làm việc xa nhà
Xe lăn, cụ đẩy cụ bà dạo chơi
Vợ chồng chung sống suốt đời
Một người đau yếu một người gắng công
Bao gương phụ nữ chăm chồng
Cụ ông thường gặp có công chăm bà
Trăm năm trong cõi người ta
Keo sơn chồng vợ ấy là tình thâm
Yêu nhau hẹn biển thề non
Trăm năm kết tóc nghĩa còn dài lâu
Dù cho răng rụng bạc đầu
Vợ chồng chung thủy tình sâu nghĩa nồng
Tam cương với đạo vợ chồng
Thủy chung son sắt tình nồng nghĩa sâu.


Nguyễn Xuân Hòa

(Hà Nội)

ĐƯỜNG QUÊ

Con đường nào cũng dài hơn bước chân

Ta chập chững vào đời từ ngõ nhỏ

Cỏ thế đấy, xanh rồi vàng vẫn ở

Cỏ dại gì đâu, không sợ bão trời…


Lòng đường nôi đón bao mùa lá rơi

Bao vun vén cây đôi bờ cứng cáp

Nhà cứ cao hơn, đường như thấp xuống

Nét in hằn mưa nắng vết xe qua


Ai lỡ xa nay líu ríu quê nhà

Như thấy mẹ quẩy gánh rau sớm chợ

Như thấy cha vác cày trong chiều hạ

Lại gặp bà chống gậy, chuông chùa ngân …


Đường trơn xưa còn không vết bấm chân

Những viên sỏi, bi màu và cỏ biếc

Bêu nắng một thời ống bương đổ nước…

Giờ dế mèn về hang cũ – là tôi.


Lại Xuân Hậu

(Hải Phòng)

MỘT ĐỜI THƯƠNG NHỚ

Bây giờ hay vẫn tháng năm xa

Thuở chửa thành niên nỗi nhớ nhà

Ôi nhớ suốt đời đeo đẳng nhớ

Ấm nồng nghĩa mẹ sáng tình cha


Nhà ai ngõ quạnh vườn hiu vắng

Mái bạt tường xiêu, bặt dấu người

Chưa hết cảm hoài tim bỗng lặng :

Ngôi nhà hoang ấy chính hồn tôi!


Tay vít trời cao mê mải uống

Cạn hết hoàng hôn rấp ngủ vùi

Thấy một ban trưa chao chát nắng

Nỗi niềm nung nấu quá hè ôi…


Mẹ đi biền biệt mùa thu ấy

Năm trước cha con cũng mất rồi

Rười rượi dòng sông Thương… Cứ chảy

Ngập tràn nắng bạc, trắng mây trôi


Gió cuốn mây bay đâu bến cũ

Mặc kiếp trầm luân biển cứ đầy

Con biết mẹ tìm ra bến ngộ

Thương về con trẻ chẳng thôi say…

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên ; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác