
Chùm thơ dự thi 19 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Lê Thị Bích Nguyệt, Trần Phùng Vịnh, Nguyễn Huy, Nguyễn Mạnh Trí.
Lê Thị Bích Nguyệt
(Thừa Thiên Huế)
MÌNH VẼ QUÊ HƯƠNG
Mình vẽ quê hương bằng màu của đất
Có đám cỏ khô, rơm rạ cuối mùa
Mình vẽ quê hương có cánh cò xa khuất
Cánh cò chao nghiêng theo bóng cơn mưa..
Mình vẽ quê hương bằng màu của mắt
Có dáng Mẹ ngồi bên bếp củi khô
Và đôi tay Cha chai sần rám nắng
Về sau buổi chiều nương rẫy, lúa, ngô..
Mình vẽ quê hương bằng màu ánh lửa
Có trái khế chua rụng ở vườn nhà
Và tiếng võng tre đong đưa từ thuở
Thuở hay khóc nhè, hờn dỗi, sợ “ma”..
Mình vẽ quê hương bằng ký ức tuổi thơ
Có đám bạn thân trưa hè trốn ngủ
Trái mít chín thơm, trái ổi chua chia đủ
Mình vẽ quê hương bằng ăm ắp nỗi niềm.
Trần Phùng Vịnh
(Hải Phòng)
QUÊ HƯƠNG
Xa quê! Tôi sống với phường…
Phường tôi cuộc sống yêu thương chân tình
Có cây đa, có sân đình
Có dòng sông chảy in hình trong trăng
Có câu thơ tặng “chị Hằng”
Có người lính gác dưới trăng quên về
Chờ thêm chút nhé em nghe…
Lời ru ngưng đọng lối về đôi ta
Yêu thương đầm ấm chan hòa
Xóm, thôn, phường, quận đều là quê hương.
Nguyễn Huy
(Hải Dương)
NGOẠI Ô THÁNG MƯỜI
Nhấp nhô màn sương mờ ảo những ngôi nhà
Cánh đồng ngoại ô bây giờ đã khác
Vắng tiếng cười dòn trong lúa chín
Vắng bóng mẹ đưa tay hái trên đồng
Khắc khoải hương cơm mùa mới
thoảng ngõ chiều
Cọng rơm vương làn tóc rối
Ngọn tre trước nhà kéo mảnh trăng lên
Chiêm bao mái đình
nghiêng dưới bóng cây đa
Nơi em đợi tôi lối về
tuổi hai mươi ngày ấy
Cánh đồng ngoại ô trôi vào cổ tích
Hương mùa đọng trên môi
Tôi của một thời còn lại
Nấn ná trên lối chiều.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
ĐÔI MẮT HẢI PHÒNG
Anh ngắm em đôi mắt Hải Phòng
Bấy năm sâu nặng em biết không
Duyên dáng đứng bên bờ miền Biển
Dấu chân khắp phố Sóng xanh trong.
Hải Phòng ơi em đẹp lung linh
Mắt in thành phố rạng bình minh
Đường bay xanh dập dìu sóng cả
Cao tốc cầu lớn sáng thanh bình.
Em phá thửa xây bờ vùng mới
Rẽ đường cày mùa lúa vàng chói
Bắt mạch lòng đất xây cảng biển
Dựng tháp khoan sâu giữa trùng khơi.
Anh nhớ nơi vườn xưa lối cũ
Tên phố gọi bề sâu lịch sử
Sông Cấm chảy mỗi chiều ráng đỏ
Cầu Bính uốn mình ngang trời thu.
Phải không em nơi này tuổi thơ
Đi học ven hàng phượng đợi chờ
Đêm trăng nhảy trên chùm hoa sáng
Mỗi đứa mình mải miết giấc mơ.
Ngắm em anh thêm yêu say đắm
Đôi mắt Hải Phòng em đẹp lắm
Nét cong nối đôi bờ thanh tịnh
Đất Cảng nuôi em xinh thắm đằm…
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC