
Chùm thơ dự thi 31 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Cao Văn Thịnh, Nguyễn Đức Hậu, Bùi Xuân Tuấn, Hà Trọng Đạm.
Cao Văn Thịnh
(Hải Phòng)
MIỀN ĐẤT QUÊ TÔI
Ai có đến vùng quê
Xa xăm đầy mong nhớ
Hẹn ai, ai cùng về
Cho ai đừng bỡ ngỡ
Hoa sim dường mới nở
Ruộng bậc thang mới cày
Ôi đẹp tựa rồng bay
Lễ hội mùa hoa sở
Đất Bình Liêu tháng ngày
Rượu uống chả buồn say
Ba kích ngâm trong rượu
Cứ đê mê đất này
Một dải đất vùng xa
Sát tận cùng biên giới
Người chân thật hiền hoà
Suối trong xanh mát rượi
Trai dưới. xuôi có tới
Chắc chẳng nhớ đường về
Cô em người dân tộc
Càng nhìn càng si mê
Bình Liêu phiên chợ quê
Không giầu sang mầu mè
Mộc mạc mà dân dã
Xa xôi mãi hẹn thề
Vị cay nồng của ớt
Vị chan chát của măng
Vị dai mềm của miến
Mùi thuốc nam hăng hăng…
Một dải đất đầy trăng
Da con gái trắng nõn
Trắng hơn cả búp măng
Chui lên từ lòng đất
Đỉnh núi cao chất ngất
Mây trắng phủ lưng chừng
Tiếng gà gáy trong rừng
Báo bình minh thức dậy
Quê tôi là như vậy
Còn nghèo khó ít nhiều
Cứ xin đến Bình liêu
Đầy ắp một tình yêu
Đi xa rồi lại nhớ…
Nguyễn Đức Hậu
(Hà Nam)
HOA PHONG CA
Thơm ngát một nụ hoa
Trong ngút ngàn cây cỏ
Mưa dầm dề chân mây
Mà hoa chưa chịu nở.
Con gió vào tóc gió
Tãi ra khắp sân trường
Hoa ban đơm tuổi ngọc
Trắng dịu dàng soi gương.
Đôi mắt ai vừa chín
Ngơ ngác nhìn tôi ơi
Mùa vội vàng khép cửa
Trai tráng bỏ cuộc chơi.
Lá mùa đông tàn phai
Cành hoa màu trơ trụi
Tôi lặng lẽ nhìn người
Gục theo mùa tàn lụi.
Chông chênh cùng tích tắc
Khi chúng mình quen nhau
Không nắm tay hò hẹn
Đêm cũng chóng tàn mau.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
CHIỀU CHIỀU NHỚ TIẾNG CUỐC KÊU
Cuốc kêu xao xuyếnÂÂ conÂÂ tim
Thân thương gần gũi như tìm người thương
Gợi về nỗi nhớ quê hương
Bao năm quanh quẩn liếp vườn bờ tre
Ruộng đồng sông nước hồn quê
Mỗi chiều tiếng cuốc vọng về xóm thôn
Vẳng như giọng hát cô đơn
Chẳng hề bay bổng cao hơn mọi loài
Cuốc thường lủi thủi suốt ngày
Lùm cây bụi cỏ cùng đầy sậy lau
Cất lên khắc khoải nỗi sầu
Gọi tình gọi bạn lời âu yếm đàn
Tiếng kêu cuốc cuốc mỗi lần
Lòng nao xao động bội phần chiều xa
Tiếng quê lâng gợi thiết tha
Mêng mang lắm dội lòng ta nhớ hoài
Quê xưa rộn tiếng cuốc dài
Nào ngờ lời cuối của loài đáng thương
Vì tình quyến rũ vấn vương
Dấn thân cứu bạn thoát giường bủa vây
Nay nhiều công xưởng nhà xây
Mất đi thơ mộng lùm cây xanh bờ
Nạn săn từ bấy đến giờ
Đâu còn tiếng cuốc tuổi thơ năm nào.
Hà Trọng Đạm
(Hà Nội)
CHIỀU THÁNG TƯ
Siêu thị chiều nay thông baó xả hàng
Mỹ phẩm nước ngoài chắc là rất tốt
Nhiều cô gái dừng ô tô mua chọn
Ngào ngạt thơm son phấn với nước hoa
Anh nhớ quê…anh rất nhớ mẹ già
Không biết mẹ có ra đồng thăm lúa
Mẹ chống gậy, già nua…nhưng chịu khó
Vẫn thu gom từng cọng rạ sợi rơm
Anh thương quê và anh rất thương em
Dẫm nẫu bùn chiêm ruộng vườn cấy hái
Cọ bàn chân đồng chiêm bằng nắm cỏ
Chưa lần dùng sáp lẻ sữa dưỡng da
Anh chưa quên những chị những mẹ già
Rụng tóc đầu thời Trường Sơn bạt núi
Trở lại quê sống đơn thân lụi cụi
Tuổi xuân thì héo rụng với thời gian
Nhớ chiến trường khắp ba nước Đông Dương
Đồng đội ra đi bao nhiêu người không trở lại
Nén tâm nhang anh dấu lòng thắp mãi
Cháy rực chiều…khi chạm phải tháng Tư.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo, Cao Văn Thịnh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC