
Chùm thơ dự thi 55 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Phương Liên.
Hoàng Minh Thuận
(Hải Phòng)
MẸ QUÊ HƯƠNG
Ai về nhắn gửi Quê tôi
Chiều nay có Mẹ xa xôi ngóng chờ
Đợi con trong mỗi giấc mơ
Nhớ về nơi ấy thẫn thờ bên hiên
Phải chăng là Mẹ dịu hiền
Sớm hôm tần tảo canh điền héo hon
Trồng dâu cấy lúa mỏi mòn
Làm ra hạt gạo nuôi con nên người
Hòa chung cuộc sống vui tươi
Cho bao thế hệ tiếng cười ngân vang
Quê tôi dưới lũy tre làng
Trên con đường ấy ngổn ngang bao điều
Ngày dài dáng Mẹ liêu xiêu
Đếm mùa lúa chín mỗi chiều thu qua
Mong con xum họp một nhà
Mẹ quê hương đó trong ta muôn đời….
Nguyễn Khắc Dũng
(Hải Phòng)
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT ANH HÙNG
Đứng trước mẹ lòng con nghẹn lại
Xin cúi đầu vái lạy mẹ Việt Nam
Và kính trọng ôm hôn
Mái đầu nhuộm đầy sương khói
Mẹ Việt Nam đời đời sống mãi
Tấm lòng vàng sinh đàn con vĩ đại
Bao thế hệ đã trải đạn bom
Chẳng sờn lòng quyết tử đứng lên
Đuổi bao quân tham tàn xâm lược
Những dòng máu tuôn rơi trên đất nước
Đó là máu của mẹ sinh ra
Trải dầy trên đất Việt Nam
Tình mẹ bao la biển Đông không sánh được
Đôi mắt dịu nhiền khát vọng yêu thương
Đối với kẻ thù mẹ anh dũng kiên cường
Chẳng quản gì bom rơi, mưa đạn
Vẫn chèo thuyền vượt sông
Đưa các con sung trận diệt thù
Trước khi tiếng công thèm nghe mẹ hát lời ru
Tình quê hương mộc mạc như mùa thu êm ái
Mẹ Việt Nam khó khăn nghèo chẳng ngại
Tất cả vì quê hương mãi mãi không xờn
Đứng trước mẹ chúng con bé nhỏ run run
Nước mắt con rưng rưng trào nghẹn
Mẹ ơi! bao ngày con ước ao tìm đến
Kính dâng tâm nhang ước nguyện từ lâu
Mẹ Việt Nam ngàn đời yêu dấu
Toàn dân tộc mãi khắc sâu ơn người
Lê Phương Liên
(Hải Phòng)
ĐỒNG KHÓC
Em lặng lẽ trên triền đê vắng
Gió thung thăng, nắng dùng dằng chân ở chân đi
Cánh đồng xưa giờ già nua, đâu rồi thời bố cu mẹ hĩm
Vạ vật lăn lóc lọ chai, bình phun thuốc
đồng quê mắt đỏ ngầu ốm o nhiễm độc
con rốc gãy càng con cò chột mắt
Con cóc buồn rầu ngồi hắt xì hơi
Con diếc con rô, con trê con ếch
Đâu cả rồi!
hỡi đồng xanh mênh mang cánh cò bạc thếch
dìu tháng năm vào cõi mơ hồ xa lắc xa lơ
Hạ buồn chơ vơ, ếch không làm mà vũng bùn ruộng cạn
Cua chẳng ngôm lên ngọn lúa tự tình
Lúa thì con gái
trát lên má môi phấn son thật ngả ngỡ đẹp xinh
Quả cả cuộng rau
chẳng giòn chẳng tan như ngàn năm vẫn vậy
bát canh mẹ nấu hăng hắc mùi hôi tăng trọng tăng sinh
Ung thư rập rình nỗi đau cấp tính
Đồng khóc thương mình, thương kiếp nhân gian…
thương mùa xưa hương đồng gió nội
cua ốc đầm mình cò vạc lang thang…
Tình lỡ làng em gục đầu bên mộ rạ khóc
Hạt thóc thì thầm tỏa hương thơm mềm mái tóc ô mai..
Năm tháng nhạt phai
Đâu còn nỗi nhớ thương ngọt ngào mùa cũ
Người xa rồi cơm rạ chết mùi hương
Ôi còn đâu má thắm môi hường
Đồng vương nỗi u hoài biết tỏ cùng ai?
Em lặng lẽ rơi
vào cõi xưa
thời trẻ trâu ngủ vùi trên bãi bồi sông vắng
Nắng táp mưa chan đồng cười lúa hát
Chợt giật mình bừng tỉnh,
bông cỏ may lay gọi
Em phải về thôi
Mặn chát mắt môi
nghe đồng khóc
trời chiều.
…
BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Bạch Yến, Nguyễn Minh Nga, Trần Đức Lộc, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Phương Liên; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Quang; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn, Nguyễn Thanh Huyền…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC