Mẹ hiền- Chùm thơ dự thi 29 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 29 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Đặng Thị Thi, Lại Xuân Hậu, Hà Ngọc Hoàng.

alt

Đặng Thị Thi

(Hà Nội)

MẸ HIỀN

Dưới mái trường Tình Thương

Em người mẹ thảo hiền

Của những trẻ tật nguyền

Và thiểu năng trí tuệ

Ngơ ngơ chẳng biết gì

Nụ cười thì méo mó

Nói ngọng líu ngọng lo

Bước chân còn nghiêng ngả

Em biết rằng vất vả

Nhưng tấm lòng yêu trẻ

Em chẳng quản ngại gì

Ngày ngày em đến lớp

Quên mệt nhọc khó khăn

Từ lời nói uốn nắn

Đến dạy dỗ từng li

Luyện rèn cả bước đi

Rồi cầm tay nắn nót

Từng chữ nở như hoa

Đẹp tươi trang giấy trắng

Bao ngày tháng trôi qua

Có bao em trưởng thành

Hòa nhập với cộng dồng

Và tự mình kiếm sống.

Em tôi người mẹ thảo hiền

Của bao đứa trẻ tật nguyền thân thương.


Lại Xuân Hậu

(Hải Phòng)

VỀ BÓNG DÁNG XƯA

Ta tìm về bóng dáng xưa

Mà nghe thảng thiết như vừa mới đây

Mẹ yêu ơi nắng cứ gầy

Hanh heo dáng mẹ những ngày con xa

Ta về lại mái nhà ta

Còn đâu tiếng mẹ vào ra nói cười

Mẹ đi biền biệt lâu rồi

Còng lưng gánh nặng mẹ tôi giãi dầu

Gió sương con bạc trắng đầu

Tìm về thắp nén hương đau khóc người

Dạy con sau trước đầy vơi

Mẹ cho con cả cõi đời thênh thang…

Một mùa thu ngập lá vàng

Mẹ đi trong buổi chiều hoang hoải buồn

Con còn mắc nợ áo cơm

Xa xôi hồn vọng cố hương ngậm ngùi

Giao mùa nắng mới chơi vơi…

Thanh minh khắc khoải mẹ ơi hãy về

Đứa con mẹ nỗi xa quê

Hiu hiu khói tỏa… bốn bề lặng không!


Hà Ngọc Hoàng

(Quảng Ninh)

DÁNG MẸ

Vầng trăng rơi xuống vẫn tròn
Khi mình vốc nước trăng còn trên tay
Mẹ như chiếc lá tre gầy
Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa
Tiết trời đổi nắng thành mưa
Mẹ chạy chỗ thóc chỉ vừa phơi xong
Hạt khô mẹ bỏ vào nong
Hạt nào thấm nước quạt hong trước nhà
Thế rồi ngày tháng cứ qua
Bố đi công tác xa nhà từ khi
Nỗi buồn theo sóng cuốn đi
Thâm tâm luôn nghĩ làm gì nuôi con
Trăng còn có lúc khuyết tròn
Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác