Mẹ- Chùm thơ dự thi 22 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 22 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Phạm Thị Quyên, Nguyễn Văn Viêm, Trần Thanh Toàn, Trần Phùng Vịnh.

alt

Phạm Thị Quyên

(Hà Nội)

MẸ

Núi cao, vực thẳm, sông dài
Nào đâu sánh được những ngày tháng qua
Đôi vai bé nhỏ mẹ ta
Chở bao vất vả đi qua bão bùng
Những hôm trời rét mưa phùn
Nhẹ nhàng mẹ rẹm cái mùng cho con
Khi con vào giấc ngủ ngon
Mẹ thời nhớ đến gạo còn một lon
Vội vàng mẹ nấu phần con
Nấu xong mẹ lại lối mòn chợ phiên
Mớ rau, con cá truân chuyên
Tự bàn tay mẹ chẳng phiền đến ai
Đôi quang gánh trĩu bờ vai
Tươi rói nụ cười đọng mãi trên môi
Mẹ luôn nhỏ nhẹ từng lời
Dạy con biết sống cuộc đời thênh thang
Gặp người khó phải nhẹ nhàng
Gặp người quyền quý không màng hư danh
Gặp người lắm quẻ đành hanh
Nhượng đi mấy bước giữ lành tấm thân
Gặp khi sóng gió vây quanh
Bình tâm bình tĩnh ắt thành công thôi
Nhớ lời mẹ dặn khôn nguôi
Khắc sâu tâm trí từng lời chẳng phai
Tu tâm dưỡng tính đời này
Trồng cây phúc đức chờ ngày nở hoa
Bình an ta hưởng tuổi già
Cháu con sum họp một nhà yên vui !


Nguyễn Văn Viêm

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG QUÊ MẸ

Hải Phòng thành phố tôi yêu

Xa gần lưu luyến buổi chiều gió nam

Gió khơi dịu mát thổi vào

Trẻ già trai gái đều thao thức lòng

Ở xa mong được đến gần

Quê hương đất mẹ hưởng phần gió thơm

Địa danh cửa biển đảo xa

Biển sông thuận lợi vào ra tàu thuyền

Cầu mong trời nặng biển yên

Tàu thuyền qua lại một miền cảng yêu

Hải Phòng quê mẹ một chiều

Đón người xa xứ bao nhiêu tấm lòng.


Trần Thanh Toàn

(Mỹ)

NỖI NHỚ HẠ LONG

Chắt chiu từng dòng ký ức

Gom về biển nhớ Hạ Long!

Ai đã từng qua những dòng sông

Mới thấu tháng ngày nhớ nhung về biển

Nắng gió

Bến bờ

Kẻ đi, người đến…

Biển nơi này xao xuyến mãi lòng tôi!

Hạ Long ơi

Chiều buông tắt nắng…

Triệu sao trời

Theo sóng trào dâng

Núi dựng lên như những vị thần

Chứng giám

Lứa đôi yêu nhau

In dấu chân trên bờ cát mịn…

Say ngây ngất

Khi biển pha mầu tím

Trăm tiên rồng phủ phục đượm ngàn xanh

Cả khung trời rực rỡ vàng cam

Buồm căng gió, hàng hàng nâu đỏ tía…

Theo dòng trôi

Bồng bềnh tới “Cổng trời”

Lênh đênh qua “Cửa Dứa”

Vãng cảnh tang bồng

Vào tới “Thủy Cung”

“Trinh Nữ” đây rồi

“Sửng Sốt” lặng im

Những nàng tiên

Giữa trời băng giá

Cho trái tim con người

Tình yêu cao cả

Đứng ngàn đời

Sóng gió

Vẫn thủy chung!

Có phải

Tình yêu tôi

Bắt nguồn

Từ ngọn sóng Hạ Long

Mà da diết

Dạt dào

Mênh mông thế…!


Trần Phùng Vịnh

(Hải Phòng)

KÍ ỨC CẦU XI MĂNG

Quê tôi có một dòng sông

Dòng sông nước đục trăng ngâm than dầu!

Đời nghèo mình vẫn thương nhau

Vẫn mơ đẹp mối tình đầu trăng lên
Chiều chiều nhạt nắng, hoàng hôn

Nhìn khung cầu cất bay ngang lưng trời

Em cười: “đẹp quá anh ơi”!

Nhịp cầu bay nối cuộc đời đôi ta…

Tình yêu chắp cánh bay xa

Bay cao, cao tới “ước mơ tuổi hồng”

Cây cầu bom sập giữa dòng

Em xa! Quên hết ước mong thuở nào!!!

Cầu không với được trăng sao

Dòng sông trôi ký ức vào cơn mê!!!

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác