Lời ru- Chùm thơ dự thi 47 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 47 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo, Sơn Thủy, Đặng Văn Chương.

alt

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

LỜI RU

Nắng chiều nghiêng vạt đồng xa

Dắt hoàng hôn gọi những da diết buồn

Gió mây cũng nghẹn lời thương

Tha phương giấu giọt lệ tuôn rã ròng

Đường xa… khuyết những thương mong

Con như lạc mất giữa dòng sông quê

Cuồng quay với những trăm bề

Thị thành nhuộm tím cơn mê vật vờ

Mầm đau thức tỉnh dại khờ

Cho con ươm lại giấc mơ thuở nào

Ngọn nguồn theo bóng mẹ vào

Con mang nỗi nhớ cồn cào mẹ ơi

Mẹ đang ở phía chân trời

Hay nương ngọn gió trong lời ru xanh

Chiều nay vịn sóng sông Chanh

Là nơi dòng sữa ngọt lành mẹ cho

Vẫn còn nguyên đấy lời ru

Dâng cơm cúng mẹ

Hình như Mẹ về.


Sơn Thủy

(Hải Phòng)

MẤT CON THÊM LẦN NỮA

Con nhập ngũ ngày mẹ còn rất trẻ
Nhớ con nhiều biết chia sẻ cùng ai
Thật bất ngờ tin sét đánh ngang tai
Con hy sinh đất trời như sụp đổ.

Mấy chục năm tìm hoài không thấy mộ
Biết con nằm yên nghỉ chỗ nào đâu
Đồng đội con lặn lội khắp rừng sâu
Nhờ ngoại cảm tâm linh đều vô vọng.

Bỗng một ngày tin vui như dậy sóng
Có tên con bia mộ nghĩa trang làng
Ở nơi xa hẻo lánh phía Tây Nam
Đón con về ấm lòng an ủi mẹ.

Và thế rồi chín năm ròng như thế
Liều thuốc thần đã giúp mẹ thọ thêm
Có ngờ đâu vệt xám quét ngang thềm
Lại tin dữ ùa về gieo giông tố.

Con không phải người từng nằm dưới mộ
Thân nhân họ đã thử ADN rồi
Mẹ mất con một lần nữa con ơi
Đời mẫu đơn cứ lệ nhòa thầm khóc.


Đặng Văn Chương

(Hà Nội)

Ô QUAN CHƯỞNG

Ô Quan Chưởng tháng Mười lạ lắm

Chả rươi nướng gió bấc thơm lừng

Bia sóng ly

Chạm vàng vạt nắng

Trưa trở mùa

Chạm mắt rưng rưng.

Bạn bè nấy phương trời tụ lại

Mắt mài mòn

Năm tháng vẹt bàn chân

Men cay ngấm bầm trưa gió nổi

Ngược lối ai về phía xa xăm?

Phía xa xăm năm cửa ô trầm lắng

Mang hình sông thế núi lên đường

Rồng bay qua mưa nguồn chớp bể

Vẫn rực hồng Hàm Tử, Chương Dương

Mấy trăm năm cùng ta chạm cốc

Vỉa đời trầm tích Cửa Ô này

Ai biết lòng ai đang vỗ sóng

Nỗi niềm nào thắc thỏm chân mây?

Lắng nghe tiếng vọng nghìn thu cũ

Mùa xạc xào nghiêng gió bờ sông

Thành quách còn đây hồn xa xứ

Trưa chạm lòng mình phía rêu phong.

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng, Hoàng Đình Tư, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hữu Thông, Thanh Phương, Bùi Hùng, Quốc Khánh, Chu Nguyên ; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi, Đặng Văn Chương, Duy Tốn; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát, Vũ Kim Thanh; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải; Ănggola: Lương Hải Thuận…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác