Ký ức- Chùm thơ dự thi 29 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 29 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Thái Bá Lý, Trần Phùng Vịnh, Phạm Thị Quyên, Vũ Hoàng Lâm

alt

Thái Bá Lý

(Hà Nội)

NHỚ HƯNG YÊN

Đồng Đại Tập giờ còn rợp ngô xanh

Ven sông Hồng gió còn se Bến Chuối?

Mỗi khi tàu qua ga Thường Tín

Lại nhớ đò ngang về Kim Động, Hưng Yên.

Tuổi mười bảy đã muốn mình như các chị, là em.

Bị bà mắng yêu: Con trẻ

Ngửa bàn tay, nắng mùa đông nứt nẻ

Em nói chuyện mùa màng trong hơi thở thanh xuân.

Hoa nhãn sân vườn lấm tấm phân vân

Mình mơ mộng ong đàn làm mật

Ong có lứa và hoa có trật

Ai ngờ chúng mình lỗi mùa trầu cau.

Dẫu lối về không tới bến ước mơ

Vẫn thao thức những ngày đầu trong trẻo

Vẫn dậy sóng như sông Hồng trong bão

Có cánh buồm luôn hướng gió một miền quê !


Trần Phùng Vịnh

(Hải Phòng)

ĐÁM CƯỜI LÀNG QUÊ

Quả cau lăn khắp xóm

Miếng trầu đỏ thắm môi

Mắt em tràn ước hẹn

Trăng tròn đẹp lứa đôi

Xốn xang tiếng nói cười

Rộn ràng câu chào hỏi

Xôi gấc hồng nếp mới

Cam chuối vàng nắng soi

Ba lễ lạy gia tiên

Tiếc vui mừng dâu rể

“Công sinh thành trời bể

Con ghi khắc vào tim”

Trăng lên lắng tiếng cười

Niềm vui chìm xóm nhỏ

Hai vì sao thủ thỉ

Quay tròn vòng tương lai.


Phạm Thị Quyên

(Hà Nội)

KÝ ỨC

Đời người như mớ bòng bong
Như cọng rơm nhỏ giữa lòng đại dương
Không biết bơi, không biết hướng
Loay hoay tìm lối tìm đường mà lo
Muốn sống thì phải đến bờ
Nếu không nên được thì nhờ ai đây
Biển đang lúc sóng vơi đầy
Xung quanh vắng lặng không ai tỏ tường
Thôi thì tám hướng bốn phương
Chọn lấy một hướng làm đường ta đi
Học chơi xác suất mấy khi
May may, rủi rủi nuôi hy vọng dài
Xa xa những vệt nắng dài
Bờ kia còn đó không ai đỡ đần
Giờ thì không thể tần ngần
Gắng công, gắng sức cái chân khốn cùng
Loay hoay quẫy đạp vẫy vùng
Ngược xuôi, xuôi ngược cuối cùng cũng qua
Mưa về nắng gọi mây xa
Cánh diều rong ruổi theo đà gió bay.


Vũ Hoàng Lâm

(Hải Phòng)

BÀI THƠ TIẾN BẠN

Gửi Thông

Mười mấy năm như hình với bóng

Hôm nay bạn đến phương trời xa

Cứ tưởng chuyện đùa, ta thường tưởng

Sắp xa nhau rồi vẫn ngỡ chuyện trong mơ

Lúc ở bên nhau nào đâu ai nghĩ

Những gì còn đọng lại trong nhau

Những gì tâm hồn cùng rung động

Những phút trầm tư, rồi bỗng cười vang

Mà hôm nay tôi đi thấy vắng nửa con đường

Tôi thấy bầu trời thiếu nửa không gian

Chuyện kể bâng khuâng thiếu lời bình luận

Bài ca biển xanh thiếu nửa tiếng đàn

Năm mươi tuổi rồi, lại hăm hở lên đường

Thế đấy, cuộc sống dạy ta tiến về phía trước

Dạy ta vượt mình vươn cao hơn tầm thước

Cho cuộc đời xứng đáng với biển xanh

Bạn từng say “hành động”, “ước mơ”

“Làm người, có nghĩa là làm chiến sĩ”

Hải Yến- Hoàng Oanh- Thông xanh- Tùng biếc

Hát khúc lên đường trong tiếng nhạc biển xanh

Chào nhé! Lên đường cho thỏa chí bình sinh.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC


Bài viết khác