Hướng thiện- Chùm thơ dự thi 04 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Hướng thiện- Chùm thơ dự thi 04 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 04 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Minh Thu, Đào Thị Kỷ, Nguyễn Vĩnh Bảo

Minh Thu

(Hà Nội)
HƯỚNG THIỆN

Người thi sắc đẹp chân dài

Con đây tủi phận có vài mươi phân

Vượt qua mặc cảm khó khăn

Người thường khó một, con trăm ngàn lần

Không ỷ lại, phải tự thân

Quyết tâm Hướng Thiện dần dần vượt qua

Công viên, ghế đá là nhà

Đánh giầy, vé số cũng là niềm vui

Mặc cho gió dập, mưa vùi

Cái đói, cái rét cũng lùi, cũng xa

Cây còi rồi cũng nở hoa

Có công đãi cát cũng ra vàng mười

Tuy rằng chẳng được bằng người

Mà con cũng đã tự nuôi thân mình

Có nghề nghiệp, có gia đình

Có con ngoan, có vợ xinh và hiền

Ai ơi Hướng Thiên thì nên
Luôn làm việc thiện Phật Tiên độ trì.


Đào Thị Kỷ

(Vương quốc Anh)

ĐẤT QUÊ TÌNH MẸ

Quê hương là cội là nguồn

Là nơi sướng khổ vui buồn có nhau

Là nơi cất rốn chôn ray

Là nơi gắn bó trước sau trọn đời


Mẹ như biển rộng trùng khơi

Đôi dòng sữa mẹ cả đời nơi ta

Mênh mông tình mẹ bao la

Đất quê tình mẹ hồn ta gửi vào.


Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

HỒN THIÊNG THÁNG TƯ

Tháng tư,

bao hồn thiêng trở về thăm thành phố

Cùng ngọn gió cuối mùa vồn vã lao xao

Giọt xuân còn vương trên nhành hoa ngọn cỏ

Mái tóc ngày nào vẫn chờ đợi khát khao?


Nhớ tháng tư dưới hàng me thuở trước

Cùng bóng trăng ngàn năm mãi tinh khôi

Đêm trắng đêm gửi vào miền mơ ước

Lấp lánh những vì sao tỏa khắp muôn nơi


Hồn thiêng tháng tư rực sáng ngời ngời

Như ngọn nến lung linh soi bóng người bất tử

Những cái tên đã đi vào trang sử

Quy công Tổ Quốc ngàn đời!


Tháng tư nỗi nhớ khôn nguôi

Nơi hẹn của một thời trai trẻ

Kỷ niệm xưa ấm trong lòng đất mẹ

Xin giữ chút linh hồn thơm thảo của các Anh

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác