Hương bồ kết- Chùm thơ dự thi 33 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 33 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Kao Hữu, Sơn Thủy, Xuân Tuấn.

alt

Kao Hữu

(Hải Phòng)

HƯƠNG BỒ KẾT
Các em ngã xuống
Đầu vẫn nồng thơm hương mùi bồ kết
Hy sinh của các em là oanh liệt
Mãi mai sau Tổ quốc vẫn ghi danh

Chỉ tiếc là mái tóc vẫn còn xanh
Chưa nếm trải hết mùi người con gái
Những ký ức mà các em để lại
Là lá thư viết giở chửa trao tình

Lới thề ước cùng các anh vĩnh biệt
Chỉ mang theo có một mùi bồ kết
Gieo lòng người sự thương tiếc để đời
Gương các em còn mãi mãi sáng ngời

Các em ngã xuống
Cho quê ta lúa Xanh tươi đồng ruộng
Cho dân giàu nước mạnh có công em
Cho chói lòa trang sử mãi ngàn năm.


Sơn Thủy

(Hải Phòng)

NGÃ BA ĐỒNG LỘC
(viếng hương hồn 10 cô gái bất tử)

Ngã ba Đồng Lộc chiều vương
Hố bom còn đó chân hương đỏ đầy
Mộ thiêng mười nấm nằm đây
Trắng trinh lạnh trắng hoa bày trắng hoa
Lược gương mười bộ nhạt nhòa
Vấn vương bồ kết la đà tán xanh
Gai tua tủa, nhói vết lành
Nỗi đau xé rách trời thanh thuở nào
Đồng Lộc ơi cứ nghẹn ngào
Mười O Nghệ Tĩnh dạt vào hồn thơ
Mười bông hoa đẹp như mơ
Tuổi xanh mãi mãi đến giờ vẫn xanh
Một thời ác liệt chiến tranh
Câu hò ví dặm cũng hành quân xa
Nắng chiều Đồng Lộc Ngã Ba
Khói hương nghi ngút lời ca trầm hùng
Cầm lòng ngấn lệ rưng rưng
Mười bông bất tử bừng bừng trong tôi
Hồn O gọi, Đất nước ơi
Vọng về Đồng Lộc muôn đời sử xanh.


Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

THÁNG BẢY NGHIÊNG MÌNH

Khi cơn nắng gắt, gió Lào
Vẫn tha thiết bám víu vào miền Trung

Ta về thành Cổ anh hùng
Thả hồn vào cõi trập trùng khói hương

Cỏ non xanh phủ ven đường
Linh thiêng bóng tỏa khác thường đâu đây

Xuân xanh bao tuổi vơi đầy
Gửi thân vì nước nơi này muôn năm

Người người tấp nập viếng thăm
Cầu hồn siêu thoát xa xăm niết bàn

Nghiêng mình tháng Bảy tri ân
Đất trời ngả cúi bước chân về nguồn./.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC


Bài viết khác