Hồn quê người Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 29 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 29 của các tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Đỗ Xuân, Nguyễn Thị Kim

 

Nguyễn Tiến Ban

(Hải Phòng)

HỒN QUÊ NGƯỜI HẢI PHÒNG

Tôi luôn mơ mình được đi trên đồng lúa quê tôi

Dưới cái nắng hanh vàng thu đẹp

Để nghe tiếng xạc xào lá lúa reo, hợp âm của thiên nhiên hoà ghép

Như rộn ràng, như dàn trải du dương

Bông lúa đã sậm đuôi, cong trĩu xuống vệ đường

Bông vàng ửng, bông còn xanh cổ rạ

Cánh đồng trải mênh mông, chiều vàng tươi sắc lá

Để bước chân người rộn rạng lạc giữa thu hanh

Đồng quê mùa này, vàng dưới nắng như một bức tranh

Và nón lá trên đồng trắng phau trong chiều nghiêng vời vợi

Bao nhiêu năm rồi, kỷ niệm xưa vẫn xôn xao ùa tới

Mỗi mùa thu về, ai đứng đợi sắc thu phai!

Có những xôn xao, ngỡ hờn trách nơi ai…

Thu vẫn thế, giữ mối tình thơ nhỏ

Chút xôn xao, chiều hiu hiu ngọn gió

Người quê ơi! lam lũ đậm tình

Nét khuất tâm hồn quê sâu lắng mãi lung linh

Vàng thu ấy, mùa về

Lao xao

Ta say mê hồn quê mộc mạc

 

Đỗ Xuân

(Hà Nội)

NGƯỜI CON GÁI MINH TÂN

Màu da trời in xanh gương sông Giá

Trai nghiêng thùng múc núi gánh hai vai

Gái Minh Tân hàng dừa non chải tóc

Má gấc em hồng thẹn đỏ ban mai!

Trái trăng chín gối đầu lên ngực nước

Mặt sông nghệ vàng thoa phấn heo may

Lúa Liên Khê ngậm phù sa ngầy ngậy

Em sảy sàng, anh giã cốm đằm tay

Lời hò hẹn ta cùng neo đầu bến

Khỏa chân trôi bao niềm nỗi cơ cầu

Chợ Giá phập phồng Sáu phiên trống ngực

Thơm thảo về cùng câu hát thương nhau

Lòng sông Giá đựng bao nhiêu dịu mát

Như tình em, như tình mẹ ngọt ngào

Đức ông cha thành dòng khơi độ lượng

Cổ thụ dáng làng soi ký ức đằm sâu

Miền thẳm xanh cha gạn từ bên lở

Mười ngón đông mẹ cắm buốt bên bồi

Khúc hát sông quê lắng tình, sâu nặng

Cánh lục bình tím biếc nhớ trong tôi

 

Nguyễn Thị Kim

(Hà Nội)

NGƯỜI ĐỒ SƠN

Trở lại Đồ Sơn mấy chục năm

Tắm biển năm xưa tuổi trăng rằm

Đung đưa bím tóc vờn theo sóng

Bốc cát xây lầu nước cuốn phăng.

Suối Rồng róc rách nước mát trong

Trái bứa chín thơm nhuộm vàng răng

Ti gôn sườn núi cùng nhau hái

Những trái tim xinh cánh mỏng tang.

Đời người ngắn ngủi cứ xuôi dòng

Nhỏ nhoi hạt cát giữa mênh mông

Triều lên con nước ôm bờ cát

Rồi lại cuốn vào cõi hư không.

Lặng lẽ dõi theo cánh hải âu

Sóng vẫn xô nhau giữa biển sâu

Tìm lại tiếng cười năm xưa ấy

Giờ sóng cũng ta đã bạc đầu.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác